Em đi dạy, ck em làm bên kinh doanh, chúng em cưới nhau được 3 năm rưỡi rồi, khó khăn lắm bây giờ em mới mang thai được hơn 5 tháng. Em thấy vui và hạnh phúc lắm. Vc em rất yêu thương nhau, tuy anh ấy có 1 số nhược điểm nhưng là người biết yêu thương và có trách nhiệm gia đình, những nhược điểm đó e đã chấp nhận. Còn về kinh tế thì vc e khá ổn định. Vc em sẽ rất hạnh phúc bên nhau nếu ko phải vướng vào việc giữa em và nhà chồng cm ạ:


Hiện tại vc e đang sống cùng với nhà ck gồm: bố mẹ ck, em gái ck hơn e 1 tuổi( đã đám hỏi sang năm mới cưới), chị gái ck( đã lấy ck nhưng thường hay về, mỗi lần về thì mẹ con về ở cả tháng, hè thì ở hẳn 2_ 3 tháng, nay đag sinh nên dẫn cả con lớn về ở 3 tháng rồi 6 tháng nửa mới đi lại, còn ck e là con trai 1. Toàn bộ kinh tế gia đình ck em lo hết ạ.


Về nhà ck,em đi làm thì thôi chứ về tới nhà thay đồ xong cũng ko dám ở trong phòng lâu, ra ngoài quét rác( ở quê nên rác vườn rụng nhiều lắm), rồi nấu ăn. Ko bao giờ e ở nhà mà để mẹ ck vào bếp cả, còn em ck thì ko biết nấu ăn nên ko bao giờ đụng vào, còn việc lặt vặt thì cũng có làm giúp. Trước mặt thì mọi người đối xử rất tốt với e, ai nhìn vào cũng khen e sướng được nhà ck yêu thương, nhưng thực ra là đi ra nói xấu e vô đối