Em thấy rất bế tắc trong cuộc sống gia đình hiện tại muốn nghe lời chia sẻ từ mọi người ạ
Chuyện là thế này cách đây 3 năm em chia tay người yêu đúng lúc đó đúng lúc đó thì người a họ em nói có thể xin việc cho em vào làm trong trường học ở gần nhà a ấy mà nói thật lúc ấy em đang chán và buồn lên cũng đồng ý + ko biết nơi mình đến làm nó lại thuộc miền núi xa xôi như thế này .Thế là em chia tay tp Vinh thân yêu khoác ba lô lên đường vào Lâm Đồng làm việc . Vào đây em gặp chồng hiện tại của em ( cũng là do a họ xin việc cho em dưới thiệu) quen đc 3 tháng a ngỏ lời cưới , em ban đầu còn lưỡng lự nhưng mọi ng cứ bàn vào nào là nó chăm làm , tu chí làm ăn ko chơi bời ...( lúc ấy tất cả mọi ng chưa biết con người thật của chồng em). Uh thì cưới.
Đến lúc bố em vào vừa để cảm ơn ng đã nhận em vô làm vừa là gặp gỡ thông gia . Bố nhà a hỏi chuyện xong . 2 đứa chở nhau đi mua đồ em , em bèn thỏ thẻ cưới xong mình ra ở riêng em nhé chồng em quay lại nói như giáo huấn em " em ích kỷ vừa thôi nhà có mấy người mà đòi ra ở riêng " ( Thế mà trước đó a ấy còn lai em qua cái nhà mà a ấy bảo của a ấy rồi nói cưới xong mình ra đây ở ) em bèn nhỏ nhẹ nói thì a bảo cưới xong ra riêng hay chung là tùy em mà . còn nói em nữa nhưng em quên rồi . Em là em đã linh cảm khó ở rồi , nhưng thôi riêng chung đều chơi tốt.
Đến phần đi chụp ảnh cưới em thỏ thẻ bàn mình làm 2 ảnh to a nhé ( chụp album là họ tặng 1 ảnh to rồi , làm thêm cái nữa thêm 350k )
Chồng : làm gì cho tốn tiền
Em: vẫn nhỏ nhẹ thì em mang về bên ngoại để treo tường chẳng nhẽ con gái đi lấy chồng ko có bức nào treo
Chồng: Thôi khỏi mang cái này về treo cưới xong mang vào
Em : tức muốn khóc , vẫn im cho qua ( Thế là em phải tự bỏ tiền gửi file ảnh về Vinh nhờ bạn làm hộ)
Tiếp đám hỏi em ở Vinh: mang cau về ăn hỏi em khi nhà em mang ra ngoài hàng toàn cau điếc cau đẹt thế là mẹ em và chị dâu em lại phải bỏ tiền để mua cau đẹp bỏ tráp cho họ , đến tiền thuê xe rước dâu cũng bố em trả ( cái này giờ mẹ mới nói)
Đến nước này em ko chịu đc em đòi hủy cưới , mẹ ko cho mọi người khuyên can hết lời . Em lại Cưới . Uh thì cứ về sống chung xem thế nào