Em mới về nước sinh con, chồng em muốn mua 1 cái LCD để trong phòng để em xem cho đỡ buồn vì ở nhà chồng tụi em ở trên tầng 3( nhưng tièn mua LCD là ba mẹ em cho vay, mua tv mất 13 tr, ba mẹ em cho vay 9tr, sau đó trả được 5 tr thì còn laị ba mẹ cho nốt 4tr). nhưng tình hình àl mấy ngày nữa chồng em quay lại Pháp để hoàn thành luận án tiến sỹ và em thì về nhà ngoại ở( tuy nhiên hàng tuần đều về nhà chồng chơi).
Tình hình có vẻ ổn định nhưng chồng em lại muốn đưa cái Tv xuống cho bố mẹ chồng dùng và đưa cái TV LG mẹ chồng em mua 700k lên cho em dùng( em tức quá).
Em tứ vì hồi tụi em mua tv, mẹ chồng đã nói ra nói vào cái giọng tức tối là nó có tiền thì nó mua cho vợ nó dùng chứ không mua cho bố mẹ( mà thực ra có phải tiền của chồng em đâu),chuyện bố mẹ em cho vay tiền bmc cũng biết. trước khi treo cái TV lên tường, MC đã lên nói với em là: chúng mày treo cái gì thì treo đừng có mà làm thủng tường của tao( ơ! treo tv thì phải khoan tường chứ, mà khoan thì kiểu gì cũng thủng mà).
nói chung àl BMC không thích tụi em mua TV.
NHưng bây giờ thấy chồng em nói là đưa xuống cho ông bà dùng thì lại ok ngay.
BMC và chồng thì cứ bảo là: để mang xuống cho ông bà dùng đở hỏng TV, em cũng đã bảo là , nếu con không ở đấy thì cứ cho các cháu lên phòng tụi con chơi và xem TV( VC e ở chung với gia đình anh trai chồng ạh), hàng tuần và tết con cũng về đây ăn tết.nhưng mà BMC bảo là , chúng mày không ở đấy thì không ai lên phòng chúng mày làm gì cả( thực tế e biết là Mc và cháu chồng thường xuyên lên phòng em lục đồ của em để xem, cháu chồng thì lấy son phấn của em để đánh, MC thì thấy em có cặp tóc bằng đá đẹp lấy ra dùng, thấy em có nhiềui túi thì xin dùng, em cũng đã mua cho túi mới dùng nhưng không thích cứ đòi dùng đồ của em,mà đồ của em toàn chồng mua tặng, em không muốn cho ai cả)
BMC nói , nếu về chơi thì xuống nhà mà xem TV, cái TV ở tầng 1 thì toàn quyên fsử dụng của cháu chồng, nó đã xem thì không ai được xem, nó xem gì thì tùy no, mọi người đang xem mà nó ra nó bấm kênh nó thích cả nhà cũng chịu.
túm lại , mua cái Tv đẹp để mình xem và mình có thể xem cái gì mình thích giờ lại phải để người khác dùng.
Em nói không đồng ý như thế và chồng em cũng đồng ý để TV lên chỗ cũ và chồng và BMC nói em là ích kỷ
Em lập topic này hỏi các mẹ thông thái ở đây là có phải em ích kỷ không ạh?
Em chỉ không muốn cha mẹ chồng can thiệp quá vào cuộc sống riêng tư của tụi em thôi ạh, vì trước đây hồi em ở Pháp cùng chồng, BMC đã tự ý vào phòng tụi em để kê lại đồ đạc của tụi em theo ý của ông bà, để lúc em về nước sinh, chồng em lại phải kê lại.
Em cứ cảm tưởng cuộc sống củ tụi em sắp sửa không còn gì là riêng tư cả!!!!!!!!!!
cho em lời khuyên với!!!!!!!!!!!:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: