các mẹ cho em hỏi em nên xử lý người thứ 3 như thế nào?
Em đang rối trí không biết nên làm như thế nào nữa các mẹ ạ.
Chồng em khi đi học đã cặp với một con bé kém em 6 tuổi (sinh năm 1990, người Yên Bái). Mối quan hệ ấy ở mức độ ảnh với ả nhớ nhung nhắn tin, gửi mail, gọi điện cho nhau...bla bla...rồi chồng em hì hục làm luận văn thạc sĩ thay cho nó. em phát hiện ra nhờ những tin nhắn và thư từ mùi mẫn họ lưu lại.. Còn em cũng chưa rõ còn những gì nữa không
Chắc cũng chẳng cần nói nhiều các mẹ cũng biết không khí gia đình em như thế nào, em cảm thấy ra sao. Sau 5 tháng kể từ khi vợ chồng em nói thẳng với nhau về việc chồng em ngoại tình, em thấy chồng em đã chủ động chặn số con bé kia lại. Coi như cũng tạm yên tâm một chút về anh ta.
Nhưng con bé kia thì không vừa. Nó chủ động viết mail, gọi điện bằng các số khác cho chồng em.
Trước đây, khi phát hiện ra chồng ngoại tình, em đã nghĩ chỉ cần em xử lý được chồng là yên ổn, em đã không thèm động tới con kia. Nhưng suốt tuần vừa qua, khi con kia liên tục gọi và nhắn cho chồng em dưới nhiều hình thức khác nhau, thì em lại nghĩ rằng em cần phải tỏ rõ quan điểm cho nó biết. Em gọi cho nó nói với nó là "chị biết hết mọi việc em làm, mọi điều em viết. Chị nghĩ rằng em đủ tự trọng để biết điểm dừng. Nếu em không cân nhắc hành động của mình, em sẽ phải chịu hậu quả của những hành động ấy". Nó chỉ vâng, không nói gì.
Nhưng ngay ngày hôm sau, nó lại gọi cho chồng em.
Em biết em gặp phải một đứa không vừa. Nó đủ trơ tráo và ghê gớm để tiếp tục gạ gẫm chồng người khác. Và nói đạo lý với nó là điều vô ích.
Theo các mẹ, em nên tiếp tục xử lý như thế nào đây?