Các mẹ cho e lời khuyên chuyện Mẹ chồng-nàng dâu với ah.
Mọi người ơi cho e lời khuyên với ah.
Em sinh con được hơn 4 tháng rồi và đang ở nhà bố mẹ chồng. Đây là lần ở lâu nhất của em ở nhà chồng mà xã ko có nhà. Có con nhiều mâu thuẫn giữa mẹ chồng-nàng dâu về cách nuôi con mà e ko biết chia sẻ với ai. Ở quê chồng ngoài người nhà là người bên chồng ra e chả có ai họ hàng thân thiết hay bạn bè gì. Em tự kỉ mất thôi.
Chuyện là thế này, mấy hôm nay con bị ho và có gỉ mũi nên e nhỏ nước muối sinh lý và dùng tăm bông của trẻ em lấy gỉ mũi cho con cho con dễ thở. Con khóc 1 tí rồi lại cười ngay nhưng bà nội thấy cháu khóc 1 tí là kêu tại e mạnh tay nên làm đau nó. Bực mình quá e bảo lần sau e ko lấy nữa e để bà lấy. Còn ti tỉ chuyện khác nữa ví dụ như con bị ho nên lau người cho con, ngày nào cũng nhắc lau nhanh, lau nhanh ko nó lạnh. Con ngủ dậy khóc đòi đái e đang bế xi đái thì bà bảo đưa đây. Bà bế cháu đu võng tít mù e nhìn xót ruột bảo bà là đu thế ảnh hưởng đến não bé thì bà bảo chả sao, ngày xưa vẫn đu. Bà thấy cháu gắt ngủ thì bảo hay nó thèm ăn bột bắt mua bột về cho ăn trong khi con e lúc đó chưa được 2 tháng. E bảo cho ăn sớm thế ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bé thì bà bảo ngày xưa chồng e 20 ngày đã ăn rồi. E sống ở nhag chồng mà như mất quyền làm mẹ. Chồng ko có nhà, e tự kỉ mất thôi.