Chào cả nhà,e là thành viên mới toe ở web mình:))!


Năm nay em sắp bước vào tuổi 24 và sắp lập gia đình nên muốn hỏi các mẹ một số kinh nghiệm khi mới bước chân về nhà chồng và các cách"đối phó"(nghe có vẻ dữ dằn,keke) với bố mẹ chồng.Mặc dù bố mẹ chồng em hiền lắm nhưng em vẫn sợ hãi thế nào ý,mong các mẹ chia sẻ e ít kinh nghiệm vì em ở nhà là đứa rất được nuôi chiều lại vụng+lười nên tâm lý của em hết sức là lo lắng ,gần đến ngày cưới vui đâu k thấy chỉ thấy cảm giác sợ hãi nhìu hơn:(((


Em cũg nghe một số kinh nghiệm của người đi trước đó là chính sách ko cãi,ko ý kiến,cái gì bố mẹ chồng nói cũng là đúng hết..ơ e thấy thế cũng hơi buồn cười thật,thế cứ người lớn tuổi nói là phải nhường nhịn và nghe theo răm rắp hết à?đúng sai ko cần biết-thế thì lấy chồng khổ wa'..các mẹ help e với..:(((