Mình là con trai, mình đang gặp một ván đề rất đâu đầu, mình vào mục này xin các mẹ, các chị em với độ trải nghiệm cuộc sống của mình mà tư vấn giúp cho.


Mình 36 tuổi, đang kinh doanh tại Hà Nội, tính nết hiền lành, người xấu, lùn. Bạn gái mình 31 tuổi, xinh xắn, hoạt bát, quê ở một tỉnh miền Trung, hai đứa quen và yêu nhau tại Hà Nội.


Năm ngoái bạn gái mình theo phân công công việc phải vào trong Nam một năm công tác. Tình cảm hai đứa mình vẫn bình thường, hai đứa đã có kế hoạch dọn về sống cùng nhau trong năm nay. Song hiện tại do làm ăn, mình đã bị thua lỗ nhiều và đang phải tìm cách bán gấp nhà đi để trả nợ (Bạn gái có biết nhưng không biết mình bị thua lỗ nhiều như thế).


Xin các mẹ, các chị em tư vấn và góp ý cho em con đướng sáng trong chuyện này với. hiện tại đầu óc mình u mê và không nghĩ ra chuyện gì.


Mình cũng xin nói thêm là mình không được gia đình bạn gái chấp nhận vì mình xấu xí, và hai gia đình ở xa nhau quá. Nhưng bạn gái mình vẫn rất yêu mình và xác định rắng nếu GĐ cấm thì hai đứa vẫn đến với nhau.


Mình có ý định vào đó nói hết cho bạn gái, và chấp nhận nói lời chia tay, vì thực sụ mình rất cảm kích tình yêu và sự hy sinh của bạn ấy dành cho mình, giờ mình lâm vào hoàn cảnh thế này sẽ làm khổ cuộc đời bạn gái mình, hai đứa đều có tuổi rồi. Mình rất sợ một điều là bạn gái mình không chịu nổi, nói xong rồi sẽ như thế nào, rồi sinh ra chán nản, bi quan, thân gái một mình trong đó không quen ai, có vấn đề gì thì mình là người ân hận nhất, mình có nên nói xong và ở lại để theo dõi thêm tình hình ở bạn mình không sau khi nghe tin này hay về ngoài này luôn để bạn gái ở lại??????? mà với tình cảnh hiện tại thì mình cũng không thể ở trong đó lâu được. Nhiều câu hỏi quá, mong mọi người giúp mình con đường sáng với. Cảm ơn cả nhà nhiều