các mẹ,các chị đảm đang ơi!


em sắp kết hôn rồi mà em chẳng biết nấu nướng gì cả,em chỉ biết nấu cơm (vì nồi cơm điện mà),và chiên trứng thôi.Em rất muốn nấu ăn cho chồng của em,chồng em là người nước ngoài nên thích ăn món ăn Việt Nam,em có nói với chồng em khi mới quen là em không biết nấu ăn,chồng em bảo là không sao vì chồng em có thể nấu ăn khi rảnh,còn nếu bận rộn thì có thể ra ngoài ăn,nhưng em không muốn như vậy,bây giờ chưa cưới thì mẹ em thường nấu và đưa em mang sang cho chồng em vào những ngày cuối tuần,em có bảo mẹ em dạy vài món,nhưng mẹ em lại không cho vì xót con (em là con một),nhưng em thực sự rất muốn nấu bữa cơm tối cho chồng em,cả 2 vợ chông đều rất bận nên em thì không thể đăng ký học lớp nấu ăn được rối.Có mẹ hay chị nào giòi nấu nướng thì help cho em với,chỉ cho em vài món ăn Việt Nam để em có thể nấu cho chồng em thưởng thức,vì em biết rằng nấu ăn ngon và biết nấu ăn cũng là 1 cách để giữ chồng mà.Thanks các mẹ,các chị nhiều lắm nha.