Các mẹ/Các bố đã làm lành với vợ/chồng mình như thế nào? Cùng vào đây chia sẻ nhé ^^........
Em thấy làm lành với "đối phuơng" của mình sau khi cãi nhau là cả một nghệ thuật đấy các mẹ ạ. Người khéo léo thì biết cách vừa hài lòng vợ/chồng mình lại vừa không hạ thấp hay ngượng ngùng với bản thân. Người không khéo léo thì khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Người cứng nhắc/ngoan cố thì sẽ chẳng bao giờ nói hoặc nhận được một lời nói/thái độ hối lỗi từ "đối phuơng".
Em mới lập gia đình, trước cũng yêu vài anh :)) giận dỗi nhiều nhưng thấy làm lành sao khó thế, giờ với chồng, biết cách rồi thì thấy thật dễ dàng các mẹ ạ. Nhưng em tin là không nhiều các mẹ/các ông bố may mắn như em đâu :-?
Em kể chuyện lần gần đây nhất cho các mẹ nghe nhé :))
Hai vợ chồng cãi nhau về chuyện tiền nong, vấn đề tối kị trong cs vợ chồng nhưng không nói không được, thế là làm mặt xị 2 hôm liền, trong lòng e thì kiên quyết ko làm lành, vì trước toàn em làm lành thôi, chưa bao giờ ox nói xin lỗi e, có chuyện gì toàn ậm ừ cho qua. Nhưng sau 2 ngày nhìn nhau lạnh lùng e thấy nhớ lão quá hihi :)). BT vợ chồng em chí chóe như trẻ con, trêu nhau suốt ngày, dù đều trên 3x cả rồi. Tối hôm đó e nấu cơm bt, món canh cá lão thích ăn nhất. Lão về ăn xong, ko nói gì, ngồi trên giường, thò 2 chân xuống đất xem tivi, mắt nhìn xa xăm ;;).
Em thì rất mê cái mùi mồ hôi hôi hôi của lão, lão chưa tắm, ngồi ăn cạnh mình ngửi thấy cái mùi ý nhớ dã man hehe. Thế là ăn xong, xích mông lại gần chân lão, bất thình lình ôm chặt lấy hai chân lão, cười hí hí, lão nhột vì đang mặc quần đùi, cũng tủm tỉm cười nhưng vẫn lên giọng hỏi " sao mài ôm chân tao?", mình được thể cười khạch khạch "ôm tí, khắm bỏ xừ ra chứ báu bở gì", thế là lão cười hihi, 2 vợ chồng ôm nhau một lúc là hết giận.
Mình toàn làm lành chồng kiểu thế, và lần nào cũng hiệu quả. Các mẹ kể chuyện của mình đi, cả chuyện các bố làm lành nữa, để chị em học hỏi, vun vén gia đình hạnh phúc