đang có chị bạn cãi nhau với chồng, căng lắm. anh chị ý ở cùng bố mẹ đẻ của chị.
mẹ chị mới mất, bố chị phải nằm viện hơn 1 tuần mới được về. ông cứ nhìn bàn thờ của bà mà ngồi khóc cả buổi. mình sang chơi, nhìn ông khóc mà tự nhiên chảy nước mắt. vì thương ông nhiều hơn. bà liệt 3 năm rồi mới mất, không nói gì mấy trong 3 năm đó vì liệt cả người luôn. ông cũng chỉ ra tới cửa là quay vào vì cũng yếu. nói chung, bà thì không biết gì mà ông cũng chẳng giúp được gì. thế mà sau cái chết của bà, ông suy sup hoàn toàn. có lẽ ông cảm thấy quá cô đơn, ông cần bà dù là bà nằm liệt bên cạnh, ông cần bà hơn tất cả con cháu trong nhà cộng lại.
nghĩ lại chị bạn mình và cả chuyện của mình. vợ chồng đều trẻ khỏe và làm được nhiều điều cho nhau, thế mà chẳng yêu thương nhau được như ông bà. sao buồn thế nhỉ? câu chuyện này làm mình cảm thấy thông cảm với chồng được nhiều hơn. kể chuyện với chồng, tự nhiên chồng cũng lặng lẽ hẳn đi.