Em thấy có rất nhiều bác có nhiều tật xấu:cool:.ví dụ như hút thuốc,vô tâm,luộm thuộm....không biết các mẹ đã dùng những chiều gì để đối phó lại ông chồng thân yêu của mình.
Hôm trước vừa lượn qua mục tâm sự,ko rõ là gia đình hay tình yêu,nhưng có một anh lên bán than rằng mình trước đây mải mê game online bỏ bê vợ,giờ anh ý đã bị dùng chiêu gậy ông đập lưng ông để đối phó lại.chị ấy cũng chơi game,bỏ bê chồng,bỏ bê nhà cửa.em thấy chị này cao tay thật,thế thì anh chồng mới biết cái cảm giác của vợ mình trc đó nó ntn.
Hay như gia đình em,chồng em uống bia rất nhiều,ngày nào cũng 2 chai,đấy là vợ đã hãm bớt.Ngoài ra cái mà em ghét nhất là vụ hút thuốc lá,nói mãi mà ko thấy giảm,chỉ thấy tăng,mặc dù cái miệng xoen xoét,cái mặt nịnh nọt là anh sẽ sửa,nhưng ngày nào cũng 1 bao là ít,cái miệng như cái ống khói,ăn xong là chạy ra ngoài hút,một lúc phải vài điếu.Vợ không có hút thì lấy lí do này nọ đi hút giấu,em rất ghét cái kiểu như vậy.Thế nên vừa mới hôm kia em điên quá,giật cả bao thuốc của chồng đốt một điếu để rít.Em nói thẳng là không hiếu nó ngon như thế nào mà anh nghiện thế,để tôi thử xem nó con ngon thật ko.Ông ý ko cho em hút,hai vợ chồng giằng co điếu thuốc.Cuối cùng em cũng rít đc 1 ,2 hơi,mặt m tái mét,ho sặc sụa,ông ý cũng sợ,kêu là ko bỏ ngay đc nhưng sẽ giảm dần.hai hôm nay thấy hút chưa hết một bao,ko biết có thật sự định bỏ ko hay là sau lưng vợ vẫn giấm giúi.
có mẹ nào có chồng như em vào đây bán than,chỉ ra mấy mẹo đối phó,chị em chúng ta học hỏi thêm của nhau