Các chị từng có thai trước hôn nhân vào tư vấn giúp em với
Em mới biết tin em đang mang trong mình 1 sinh linh bé nhỏ. Không biết có phải do linh cảm không nhưng dù chưa đến kỳ kinh trong lòng em cứ nao nao, đoán già đoán non, rồi anh nói mua que thử để không phải lo lắng. Kết quả lên 2 vạch, 2 que đều cho kết quả giống nhau.
Lúc đó, mới cách bài viết của em vài tiếng thôi ah, em thực sự cũng chưa cảm nhận hết đc tin đó, em chưa hiểu thế nào là mang thai, có lẽ vì thai còn nhỏ em chưa cảm nhận được gì.
Bọn em 2 đứa đều 23 tuổi, mới ra trường đi làm 1 năm chưa tìm được chỗ đứng cho mình. Đương nhiên mọi người đều biết anh có quyết định thế nào rồi ah.
Kể cả ngay lúc nào em vẫn chưa cảm thấy gì cả, thực sự em vẫn chưa cảm nhận được đứa bé và tình cảm với nó cũng chưa có. Nhưng khi nói đến chuyện đó, là em lại không kìm được lòng. em nghĩ mình kg thể làm những điều đó, không phải em sợ em đau, nhưng em rất sợ em bé sẽ đau. Cứ nghĩ chuyện đó là trong đầu em lại văng vẳng câu mẹ ơi mẹ cứu con. Dù nói thực bây h em chưa có tình cảm gì với cái thai, nhưng em biết em sẽ không thể phá bỏ nó.
Em đã nghĩ một khi em được chọn làm mẹ nó, em phải có đủ sức mạnh để đối mặt với tất cả những điều khó khăn mà trong lúc này em có thể tưởng tượng ra. Nào là ánh nhìn của mọi người, của gia đình bạn bè đồng nghiệp, kể cả nếu anh thờ ơ với em, em nghĩ em có thể vượt qua tất cả để bảo vệ em bé của em. Đó là suy nghĩ ban đầu của em nhưng em biết để làm được việc đó rất khó.
Lúc này em rất cần lời khuyên của các chị. Em không biết nên đối diện với những người thân thế nào về tin này, và cả việc giữ gìn sức khỏe cho em bé nữa.
Ai đã từng trải qua hoàn cảnh của em, có thể chỉ cho em cách đưa thông tin này đến gia đình thế nào một cách nhẹ nhàng nhất không, bởi bố mẹ sẽ rất sock, cả bạn bè có thể sẽ mất niềm tin vào em.
Và em muốn hỏi 1 điều là khoảng 1 tuần trước em có đi chơi với lớp, vì say xe nên em đã uống 1 viên thuốc chống say và có dán tem chống say xe loại dán ở sau tai, em có đọc hướng dẫn là không được dùng cho người có thai, liệu em bé của em có bị ảnh hưởng gì không? em đang rất cần lời khuyên của các chị, mong các chị giúp em.
Ngay chiều nay em sẽ đi khám để có thể biết được tình trạng sức khỏe của em bé.