Em sốc, hoang mang, lo sợ, ám ảnh! em chết mất ạ. hix... cả nhà tư vấn giúp em với. Em cưới chồng, chưa được 1 năm, em đang bầu bí. Cuộc sống của chúng em đang rất hạnh phúc, k có j phải phàn nàn ạ. Mới đây nhà em có cô em họ - bên nhà chồng (cụ thể là con ông chú) ( học lớp 9) từ miền Nam ra chơi - đây là lần đầu tiên em gặp em í, ở lại vài ngày. Cô em này tuy mới học lớp 9 nhưng tính tình già giặn, hiểu chuyện lắm, mà con gái miền Nam khéo ăn khéo nói lắm ạ. từ trước khi lấy chồng em đã biết chồng em và cô em họ này rất thân nhau (mặc dù không được gặp nhau nhiều do cách trở về địa lý) nhưng rất hay gọi điện, chat chit, gửi quà cho nhau. Chuyện sẽ không có j nếu k có những việc sau...
Em thấy thái độ, cách cư xử của chồng em và cô em họ này không bỉnh thường, không giống như 2 anh em họ với nhau ạ. Ngồi ăn cơm thì cô em ngồi dựa dẫm vào ông anh, uốn a, uốn éo, ăn cơm thì ăn từng hạt một, ông anh thì cưng nựng gắp thức ăn cho em họ, động viên em họ ăn rất ngọt ngào (trong khi đó vợ thì chẳng bao giờ như vậy. hix...). 2 người đi chơi riêng với nhau cả ngày chủ nhật, đi đâu thì em không biết ạ. nhưng tối đến đứng ở ngoài ban công tâm sự tới tận 2h sáng ạ. hix... lúc em ra ngoài lấy nước uống, em còn nhìn thấy 2 anh em nhà đấy đứng dính lấy nhau í ạ. hix... em sốc dã man. có một tối, 2 vợ chồng em phải đi có việc, 11h mới về, cô em vẫn đứng đợi ông anh họ ở ban công, ông anh thì về một cái, chạy luôn ra ban công, - có vẻ như cô em họ giận dỗi ạ. hix... các chị ơi! các chị phải chứng kiến mới thấy là họ như kiểu yêu nhau í ạ. à! em đọc trộm tin nhắn của chồng còn thấy cô em nhắn là :" em nhớ anh...." - ôi cha me ơi! hix.... em thấy sốc quá! nên em cư xử nói thật là rất lạnh nhạt với cô em. Hôm sau, cô em về, 2 vợ chồng em cãi nhau một trận nảy lửa vì cái - thái - độ của em. hix....
Mà con bé này nó rất là tinh đời í ạ. hôm nó về nhà nó, nó nhắn tin cho em đại loại thế này:" chắc chị cũng biết tình cảm của em với a X chứ ah? dù cho bây giờ em k được gặp, nói chuyện với a X thường xuyên, nhưng tình cảm em dành cho a ấy không bao giờ nhạt phai..." ôi, nghe như kiểu là bồ của chồng em í, chứ không phải là em họ. Mà em cũng chưa thấy anh em ruột nào như vậy í ạ. Từ hôm nó về, chồng em vừa thái độ ra mặt với em, vừa cảm thấy buồn buồn - chắc vì con bé đó về. Tối nào chồng em cũng ngồi nhắn tin với nó, em thấy trong điện thoại toàn tin nhắn của nó, nhưng từ hôm chồng em biết em đọc trộm tin, nên toàn xóa đi ạ. hix...
Các chị ơi! em sốc và hoang mang lắm ạ. em đang bầu bí, mà em k ăn, k ngủ được ( tội nghiệp con em. hix...). liệu chồng em và con bé đó có phải là....yêu nhau không ạ??????????? các chị tư vấn cho em với. em chết mất. hix...