Em mới quen anh ấy được hơn 1 tháng trong một chuyến công tác. Em quý anh ấy và kết thúc chuyến công tác dài ngày em cũng chỉ nghĩ đến anh ấy như bạn bè. Sau đó về thì em và anh ấy hay chat. Phải thú thực là em có cảm giác là hai anh em rất hợp nhau & tính tình rất giống nhau. Rồi em bắt đầu thấy giật mình khi mình nhớ anh ấy, nhất là khi anh ấy đi công tác và em không có thông tin gì từ anh ấy. Anh ấy ít nhắn tin cho em lắm, nhưng những tin nhắn khá tình cảm, tình cảm kiểu quý mến thôi ấy ạ.
Em cứ thấy tội lỗi khi mình nhớ anh ấy. Vì anh ấy có gia đình rồi ạ. Anh ấy có rủ em đi uống nước 1 lần, hồi ấy em chưa nhớ nhung gì hết, nhưng em thấy anh ấy cứ gượng gượng thế nào đó. Gần đây anh ấy cũng có nói đến chuyện sẽ rủ em đi đây đi kia với nhóm anh ấy, em cũng chưa trả lời.
Liệu có thể có một tình bạn đẹp giữa em và anh ấy không các sis, nếu cả hai không có ý định gì khác? Em nghĩ e nhớ nhung anh ấy chỉ là do thói quen, và em đang bỏ thói quen đó. Nhưng khi anh ấy rủ đi uống nước hoặc đi đâu đó, em có nên đồng ý không các sis? Em chắc là em sẽ không làm gì sai, nhưng em cứ thấy lo lắng thế nào ấy :Sad: