Các chị ơi! Hiện tại em mang thai hơn 38 tuần rồi! Tối nào cũng lăn lộn đau đớn vật vã lắm mới chợp mắt ngủ được một chút!


Mẹ chồng em thì mới sang đây với vợ chồng em được hơn tuần, nhưng ngày nào em cũng phải phục vụ cơm Nước cho bà và chồng em, em thấy bế tắc mệt mỏi quá!


Em thật sự ko hề ngại nấu nướng nhưng yêu cầu của bà làm em mệt mỏi quá! Mỗi bữa cơm phải có rau ( lưu ý là nấu canh củ quả cũng ko đủ ) mà phải có một đĩa rau xào! Đến giờ bà đã ở với vợ chồng em hơn 10 ngày rồi mà nồi cơm bà cũng không biết cắm! Tới giờ cơm trưa hay tối là bà lại gọi tên em!


Nếu bà để em nấu cơm rồi cứ ăn đi thì không sao? Đằng này bà luôn bên cạnh chỉ đạo và hỏi hang làm em ức chế kinh khủng( nào là nấu gì? Nấu canh gì? Nấu ít thoi! Nấu nhiều quá! Món này mặn quá! Món này nhieu qua! Lúc nào cũng ở cạnh xét nét ....) em thiệt mệt mỏi qua các chị ơi! Bầu bì mệt mỏi không được nghỉ ngơi rồi còn phải phục vụ rồi bị xét nét như vậy! Nên ngay nào cứ đến giờ cơm là em lại khóc!


Suy nghĩ dại dột chằng lẽ vì bà / chỉ vì cơm nước mà vợ chồng em phải lục đục sao! Truoc gio 2 vo chồng em sống rất hạnh phúc! thuong yêu nhau! Nhưng bay giờ em sắp chịu ko nổi nữa rồi!


Xin cac chị cho em lời khuyên! Em stress quá !