Các chị ơi cho e ý kiến với e kg muốn gia đình e tan vỡ !!! Mà giờ kg biết làm cách nào ?
E ở bên gđ chồng buồn lắm . Vợ chồng e gần như kg còn gì để nói với nhau nữa . E muốn điên lên với cái kiểu đối xử ấy nhưng lại kg muốn nói đến vì sợ 2 đứa nhỏ kg có ba . Mà càng ngày càng áp lực đến kg thể chịu được . Hôm nay mẹ e từ dưới quê lên . Lại gặp trời kg mưa nên e muốn đưa 2 nhóc ghé nhỏ e để thăm ngoại . Mà mỗi lần đưa 2 nhóc đi đâu là chồng e phải hỏi ý của mẹ anh ấy . Kg biết bà nói gì mà a ấy ra nói với e là đưa đứa nhỏ đi thôi đứa lớn ở nhà với nội . E mới nói với a là lâu lâu ngoại mới lên 1 lần . Ngoại nhớ 2 đứa lắm cứ nhắc cháu hoài . Mới vừa dứt lời thì chồng e bảo mẹ nói sao thì làm thế đi . Kg thì cô muốn thì đi 1 mình đi muốn làm gì thì làm . E mới nói thôi nếu gđ a kg ưng ý cho mấy đứa bé về ngoại thì ở nhà . A đừng đi với vẻ mặt nặng nhẹ như vậy để gặp mẹ e . E vào phòng ôm con khóc mà lòng buồn lắm vì mình kg quyết định đc việc gì của con mình hết . Một lúc sau chị chồng và mẹ chồng to tiếng với chồng e kg biết vì việc gì . Khi e bước ra thì mẹ chồng e nói câu như thế này : Mẹ nó quan trọng thế hả ? Nó lấy chồng mà kg nghĩ gì đến bên chồng . Cứ nghe mẹ nó lên là nó kiếm chuyện để đi . Tao nói cho vợ bay nghe đấy để nó khỏi thắc mắc . ở nhà này thuộc quyền của tao . E nghe thế mới lên tiếng . Mẹ con lâu lâu nhớ cháu mới lên thăm , con dù kg làm ra tiền nhưng ở nhà con vẫn biết thân phận con , con làm hết mọi việc để chồng an tâm đi làm . Nhưng con thấy từ ngày lấy a đến giờ mẹ luôn xem thường con và gđ con . Bà nói 1 câu mà e điếng hết cả người . Tôi nói chuyện với con tôi kg nói với người ngoài . C chồng e lại nói : Chuyện của nhà này kêu con vợ mày câm cái miệng nó lại . Thế là chồng e quay lại nạt e . Cô câm cái miệng cô lại , muốn gì thì cô nói với tôi . Trong cái nhà này cô kg có quyền lên tiếng . E mới trả lời lại a lúc nào cũng vì cha vì mẹ vì anh vì chị , có bao giờ a vì mẹ con e chưa . Chồng e quay sang : Kg chịu đựng được thì cô cứ đi , tôi đâu có kêu cô ở lại . Mẹ cô còn hơn thằng này nữa à . E bó tay kg biết nói gì hơn . E buồn lắm vợ chồng e cũng đã căng thẳng như thế này 6 năm rồi . E chỉ muốn ly hôn cho rồi . E thấy mệt mỏi và kg biết đối diện với a làm sao nữa đây . Các mẹ có kinh nghiệm giúp e với