Em mới lấy chồng, chưa được 2 năm và chưa có con, 2 vc hạnh phúc (theo định nghĩa của em). E tin tưởng chồng tuyệt đối vì ở cơ quan a ấy là người mẫu mực nhất, ở Gd anh ấy thì luôn được coi là người "có đạo đức" nhất dòng họ, là niềm tự hào của gd, với nhà vợ thì ai ai cũng yêu quý.
E ko nghi ngờ gì chồng chuyện trai gái, vì từ lúc cưới đến nay đi đâu bọn e cũng có nhau, ko có vợ là chồng e ko đi đâu hết. THậm chí nhiều lúc e còn phải giục chồng "nên đi ăn uống với bạn bè để mở rộng mqh" nhưng cũng ko nghe
Hôm nay, chồng e ngủ dậy sớm hơn, lướt web một tí rồi thông báo cho e " a đi họp lớp", e nằm chút nữa thấy ngạc nhiên vì ko thấy rủ vợ như mọi lần. E hỏi "hôm nay lạ thế, ko rủ vợ", chồng e trả lời "toàn đàn ông". E nghĩ cũng ko sao, e ko thích đi lắm hơn nữa cho chồng thoải mái. E dậy ngồi cạnh chồng, ăn vặt linh tinh. Thì có 1 anh bạn (e biết a này) gọi điện hỏi chồng đi chưa, thấy chồng e nói chuyện một lúc rồi ừ ừ gì đó.
Lúc sau e ko để ý, vẫn nhí nhố trêu đùa véo tai véo tóc chồng e, thì chồng e quát "có yên ko nào, quên hết giờ", rồi cắm cúi viết tin nhắn cho a kia, miệng còn đọc cả số điện thoại lên. 1 số rất đẹp.
E ngạc nhiên hỏi "số của ai mà a nhớ thế, có bao giờ a nhớ số đt của ai thế đâu nhỉ?
chồng e cười cười có vẻ gượng "của bạn"
e liền lấy máy của chồng, bấm số chồng vừa đọc thì thấy ko lưu tên, nghe tiếng bên kia có người hỏi " X ah? X đến chưa?
ko thấy e nói gì liền tắt đi gọi lại, chồng e nghe máy, loáng thoáng e được biết, người đó tên V, học cùng lớp ngày xưa, là phụ nữ.
E tin chồng e, nhưng qua việc này e thấy chột dạ các chị ạ, chồng e là người đàng hoàng, luôn luôn lưu tên và sdt của mọi người, đây là trường hợp duy nhất mà chồng e như vậy.cuộc đối thoại của vc e sau đó như thế này:
Vợ: Sao a ko lưu tên cho số này thế
chồng cười cười...
vợ: Họ là ai thế anh?
Chồng: bạn
Vợ: Bạn thế nào mà a nhớ số kỹ thế, tại sao ko lưu vao đt mà phải nhớ vậy?
chồng lại cừoi cười...
E ko cảm thấy ghen lắm, vì vẫn tin chồng. E ko nói gì. Còn chồng e thì mặc quần áo chuẩn bị đi. HÔm nay mặc đẹp thế.
Các chị cho e lời khuyên với!
E nói thêm là vài lần vc e cãi nhau , a ấy luôn đi tìm lời khuyên ở một nơi nào đó, sau e hỏi thì ko nói là ai khuyên như vậy. E cứ nghĩ là chị người yêu cũ nhưng sdt này ko phải của chị ấy, chị người yeu cũ thì lưu tên hẳn hỏi, dù số còn dễ nhớ hơn là số này.