Em 20t đại học năm 3 ạ. Còn hai năm nữa là học xong, nhưng e thấy e khá stress về việc học. Em rất thích đi làm, đc tiếp xúc với nhiều người, có lương, đc xử lí công việc, có tiền lo nhiều thứ,.... Ny em 29t rồi, nên hơi dừ, học xong a ý mà làm xong nhà chắc cũng muốn cưới luôn. Chính a ý cũng nói thế. Em định đi làm để dành tiền mua xe, mua mấy chỉ vàng để cưới, rồi tiết kiệm chút tiền phòng thân, đấy là kế hoạch thôi ạ, chứ e nghĩ e chả lo đc hết đâu. Mọi người ngày trc có như e k ạ. Hi vọng nhiều lắm, k ngại việc chỉ thích đi làm, đi học thì cố gắng nhưng nhiều lúc cx chán nản, muốn ra làm sớm. Rồi mấy mống bạn đại học của e cũng nhạt lắm, e cảm thấy ko hợp cạ như trc nữa , nhất là khi e có ny, chúng nó chưa ai có nên nói chuyện lệch pha, mà ở nhà bạn bè gần nhà hay câp3 cũng tan hết rồi. Thành ra nhiều lúc muốn đj ăn vs nhau chụp cái ảnh cũng k có ai cả. Tính e rất hoà đồng nhưng những đứa e gặp k còn howpn cạ như xưa nữa. Em gọi Ny em là chồng bạn. E cũng thắc mắc em gọi Ny như thế từ bh. E thấy khá vô duyên dù chơi thân vs em. 😭 Dịch ở nhà mà k có bạn bè mấy thấy buồn buồn. À cho e hỏi là m.n bỏ lỡ cuộc vui nào khi lấy ck k ạ. E cảm ơn nhiều ạ.