Em buồn quá mà không biết giải quyết thế nào,em vừa lấy chồng được hai tuần. Em với chồng em ở xa nhau vì chồng em đang học ở đài loan, một năm về một hoặc hai lần xa nhau hơn hai năm rôi, trước đo tụi em quen nhau cũng được gần hai năm. Tính đến lúc cưới tui em quen nhau 4 năm. Trước khi cưới, ngày đón chồng em ở sân bay về thì em nhận được lá thư người thứ ba ở đài loan gửi cho em, gần 10 tờ giấy A4 các chị ạ. Kể về quan hệ tình cảm của hai người bên đó, thậm chí trước ngày lên máy bay về làm đám cưới với em họ vẫn còn đi chung, vẫn tặng nhẫn vẫn ôm hôn thắm thiết. Em cứ nghĩ là em sẽ quên sẽ chấp nhận được nhưng thật sự là không thể. Chồng em cưới xong tháng sau lại qua đài loan học tiếp nữa rồi, em cứ muốn chia tay cho em không phải buồn đau vì chuyện này nữa, dù gì thì lúc nào em cũng ở việt nam có một mình, em lại sợ họ lại tiếp tục quan hệ với nhau rồi em lại đau khổ thêm lần nữa. Chồng em thì cứ nói cưới vợ xong sẽ thay đổi nhưng em hết tin chồng em rồi, mặc dù vẫn yêu nhưng em rất chán nản. Gia đình nhà chồng thì ai cũng ghét em,mới cưới xong mà em thấy buồn quá chẳng biết nên làm gì nữa.. Chuyện của chồng em với người thứ ba thì em biết hồi tết, hồi đó chồng em cũng hứa sẽ chấm dứt, rồi sang đó lại tiếp tục mà em không hề biết, đến lúc nhận được thư là đám cưới gia đình hai bên đã chuẩn bị xong hết rồi. Hôm nọ cãi nhau chồng em nói với em một câu "mày tưởng mày ngon lắm hả" mà đến bây giờ em vẫn bị sốc. Chắc chẳng có ai mới cưới mà giống em phải không các chị..:((:((:((:((:((:((:((:((:((