Hai vợ chồng em quen nhau từ thuở còn đi học ĐH, mỗi đứa mỗi quê. Cs xa gia đình thiếu thốn đủ đường nhưng cả hai đều bên nhau những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, ước mong khi ra trường mỗi đứa đều tìm dc cv ổn định và xây dựng một gia đình hạnh phúc.


Rồi mọi thứ cũng như mong đợi, ck em được cử đi học NN tai Malaysia về đào tạo nhân lực, một mình em ba năm hai đứa, một tay em nuôi nấng và gánh vác việc gia đình khi ck đi vắng. Khi về ck quyết định thành lập tổ chức đào tạo doanh nhân điều hành doanh nghiệp và đến thời điểm này đang rất thành công.


Công ty ngày một lớn mạnh thì ck nói em nghỉ việc cơ quan nhà nước để tập trung vào con cái, dành toàn bộ thời gian cho gia đình.Nhưng kể từ đó thời gian của anh dành cho hai con và em thưa dần, em cũng không dám căn vặn mỗi khi có dịp anh đi công tác triền miên hay tiếp khách đến 3,4 sáng mới về, người ngợm trong trạng thái say xỉn....Việc quan hệ vk ck từ sau khi em sinh bé thứ 2 cũng thưa dần, anh viện cớ áp lực công việc rượu bia khách khứa nên không đụng vào người em, còn bản thân em stress sau sinh nên cũng ko thiết tha gì, mặc nhiên hai vợ chồng sống chung một mái nhà nhưng như hai như gười bạn, mỗi người một không gian một nhiệm vụ, anh cứ đi làm về hôm nào sớm là chui tọt vào phòng làm việc đến tận khuya...


Thế rồi việc gì đến cũng đến, em phát hiện ra anh có bồ, suốt thời gian bé thứ 2 của em đến 1,5 tuổi anh đi lại với một cô nhân viên làm chi nhánh sg. Em giận dữ chuyển ra ngoài sống mặc cho anh đã đuổi việc cô nhân viên và hứa hẹn sẽ không bao giờ tái phạm, thề non hẹn biển cũng như bao ông chồng ngoại tình trên diễn đàn này mà các mẹ kể.


Đến nay em mướn cái chung cư ở gần ông bà ngoại dc khoảng 3 tháng, mặc cho anh làm lành cách nào em cũng không muốn về. cũng tại khi ở trong ngôi nhà ấy tình cảm hai vk ck nguội lạnh, công việc con cái làm chai sạn cảm xúc. vì thế lần này em dự kiến để con xa ck lâu lâu cho chừa thói phản bội đi.


Gần 01 tháng trở lại đây anh có nói hai vk ck nên đi du lịch để hâm nóng tình cảm, đối với em tình yêu vẫn còn nhưng bảo để hâm nóng và quên đi lỗi lầm của ck thì em không thể, việc hàn gắn là điều em sẽ làm nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Thì vô tình em lại phát hiện ra.....