chuyện này là chuyện của dì em đang làm cả nhà rất đau đàu .em còn trẻ nên chưa có giải pháp nào hết nhờ cacxs mẹ giúp giùm


dì em nam nay 45 tuổi nam 1988 kết hôn với chồng và có 1 người con trai nam nay 21 tuổi. ngày xưa dì em mở quán ăn với chồng trên mảnh đất mà ông bà đã cho khoảng sau khi bà mẹ chồng của dì em mất năm 1992. chồng của dì em làm xe ôm nhưng lại có tính lô đề nên từ trước giờ là dì nuôi con là chính. sau đó nhà dì em chuyển nhà 2 lần nên chủ giấy tờ nhà đất là chồng dì. nam 1990 sau khi kết hôn 1 năm và có con trai 2 người cãi nhau nên ông chồng đã xé đăng ký kết hôn. do dì em tính cũng không được khéo chỉ được lái chăm chỉ và chỉ biết chăm sóc chồng con nên không biết vun vén gì cả. tất cả tiền dì em làm đều là cho em em đi học ở trường cao đẳng và chi tiêu trong gia đình tất thiếu thig đành vay chị em mình chứ nhà chồng không giúp gì cả.(nhà dì rộng nên thôi không mở quán ăn nữa mà dì đi làm ở ngoài 1 tháng 1,5 triệu + lương nghỉ thất ngiệp từ xưa là 2,7 triệu) (còn nhà cho thuê trọ 1 tháng tầm 4 triệu thì ông chồng cầm tất thinh thoảng mua đồ về cho 2 mẹ con ăn nhưng con đi học cũng không cho đồng nào). trong thời gian sống chung thường xuyên đánh dì em do dì em chỉ để được 1 con trai(dì em đặt vòng 9 năm lấy ra teo cổ tử cung không đẻ được nữa) mà con trai lại quý mẹ do gia đình chồng ngày xưa hay đánh mẹ và ông bố vũ phu. tháng năm 5/2010 em của em chết do bị ốm nặng. ngày thứ 50 sau cái chết của em em chồng dì tuyên bố dì em ra khỏi nhà và ông ấy tuyên bố là đẫ có con gái 4 tuổi và vợ 32 tuổi. dì em lên phường hỏi đăng ký kết hôn thì phường kêu tìm không thấy nhưng gia đình vẫn có hộ khẩu trong hộ khẩu ghi là dì em quan hệ là vợ. nhưng mấy người tư vấn bảo là không có giấy kết hôn thì theo mặt pháp luật dì em không được thừa hưởng gì cả.


mong các mẹ có cách nào làm cho ông ấy không dám đưa vợ hai về nhà không vì dì em bảo là đồng ý nuôi con của ông ấy nhưng ông ấy bảo đuổi dì em đi và trước tết sẽ đưa vợ con của ông ấy ra mắt bên nội rồi về căn nhà hiện tại của ông ấy và dì em để sống . tết sắp đến nơi rồi nên dì em săp điên lên mắt con trai vừa mất chưa được 3 tháng mà ông ấy lại làm thế.dì em còn mấy lần định tự tử đòi chết theo con trai nên gia đình em lo quá