Các chị em thân mến ơi!


Em đang có một mối băn khoăn rất lớn ạ. Đó là có nên đồng ý lấy người đã từng li dị vợ không?


Em năm nay 32t cái tuổi không phải quá già nhưng cũng không phải quá trẻ để không tính đến chuyện gia đình. Em có công việc tuy lương không cao nhưng ổn định. Em đã từng yêu và bị thất bại. Em được bạn bè giới thiệu nhưng khi gặp gỡ em không thấy hợp và không tạo được tình cảm. Cho đến khi em đến nhà bạn em chơi và gặp anh, lúc đầu em cũng chỉ nghĩ tình cờ gặp nhưng sau đó bạn em nói là có ý muốn giới thiệu em cho anh ấy.


Anh hơn em 10 tuổi đã từng kết hôn, có cậu con trai 10 tuổi đang sống cùng mẹ. Bạn em ở cạnh nhà anh, bạn em nói anh li dị vợ vì trước anh hay đi công tác xa, vợ cặp bồ bị anh bắt gặp, anh không tha thứ và chia tay. Anh cũng được người thân trong gia đình giới thiệu nhiều mối nhưng anh không đồng ý ai. Cho đến khi gặp em. Về gia đình anh mọi người đều nề nếp, đều làm trong quân đội. Anh cũng vậy, hiện anh đang làm trong phòng kế hoạch các công trình quốc phòng. Kinh tế thì khá giả, có nhà cửa ở thành phố đàng hoàng. Tuy là bộ đội nhưng anh làm trong văn phòng nên nhìn khá trẻ so với tuổi, ăn nói điềm đạm và hiền lành (em đã tiếp xúc và cảm thấy vậy). Bạn em thì cứ khen anh ấy tốt tính. Anh cũng chủ động quan tâm em, hay gọi điện, nhắn tin và mời em đi ăn, uống cafe.


Về phía em, cảm nhận ban đầu thấy anh tốt. Anh rất quý trẻ con vì anh hay chơi với 2 đứa con của bạn em. Anh cũng học hành tử tế (học cao học) kinh tế ổn định. Em cũng muốn tiến xa hơn nhưng em rất băn khoăn và khá lo lắng về việc lấy 1 người đã có gia đình. Em sợ cuộc sống có nhiều phức tạp, con chung con riêng, rồi vợ anh, không biết nếu em kết hôn với anh ấy chị ấy có đến phá đám không? hoặc con chị ấy có đến phá đám không?. Em cũng tham khảo khá nhiều bài viết về vấn đề này, cũng có chị thì cuộc sống hạnh phúc, nhưng cũng có người thì địa ngục, rồi đổ vỡ. Nhiều người thì khuyên thiếu gì trai tân mà phải lấy đàn ông có vợ, hay đường quang không đi đâm quàng bụi rậm...nên em rất lo lắng ạ. Mặt khác anh lại hơn em 10 tuổi em cũng sợ cách suy nghĩ sẽ khác nhau.


Về phía ra đình em khi nghe về hoàn cảnh của anh thì mọi người đều đồng ý và động viên em nên đến với anh ấy. Và cũng do gia đình em thấy em 32t mà chưa lấy chồng nên mọi người khá lo lắng.


Em đang phân vân không biết có nên tìm hiểu tiếp anh ấy hay dừng lại nữa. Và do có nhiều lo lắng băn khoản nên em chưa mở lòng và có tình cảm nhiều với anh. Lúc nào trong em cũng có 2 ý kiến đối lập nhau. Một là: anh ấy là người tử tế cũng nên tiến tới vì mình đã 32 tuổi rồi. Một ý kiến khác là: Không được, anh ấy nhiều tuổi lại có con riêng sau này nhiều cái phức tạp, thôi bỏ đi, tìm cơ hội khác cho mình. HUHU lúc nào cũng như 1 mớ bòng bong ạ. Các chị em hãy cho em lời khuyên với nhé.


Em cảm ơn cả nhà nhiều ạ!