Hiện nay mình lập gia đình được gần 4 năm, đã có một cháu bé trai rất xinh.Từ khi có e bé cuộc sống thay đổi niềm vui tăng lên.
Cuộc sống gia đình bề ngoài thì ai cũng có thể thấy là gia đình hạnh phúc. Nhưng từ khi có mẹ chồng đến tham gia quá nhiều vào việc gia đình (đặc biệt là osin)làm mọi thứ trở lên xáo trộn. Mình thì sinh ra và lớn lên ở Hà nội, nhà chồng thì cách xa trung tâm 50cây số. Sau khi sinh e bé minhthấyt sức khỏe giảm hẳn, thay đổi thời tiết là bị cảm.
Một lần về ăn giỗ tại nhà nội, khi nấu nướng xong là mình bị cảm lanh vì thời tiết hạ xuống ko mang theo quần áo ấm. Mọi ngừơi lại nghĩ mình con gái hà nội lại đỏng đảnh từ đó mẹ chồng to nhỏ với OX
OX ko ngủ luôn với vợ về mắng vợ ầm ầm và về nhà ăn cơm một mình , lên tầng 3 ngủ một mình.(ko biêÔXX kiểu gì chưa bao giờ OX lại nhưthê) .
Time: 01 tháng nay vợ chồng mỗi người một nơi.
Các bà mẹ đã găp OX nào thế chưa? Và vợ chồng cũng cách ly luôn.
Mình thấy chán quá, có ai giống mình ko? chia sẻ cho bớt đi căng thẳng nhe