Chào các mom. Hnay cho e dc tâm sự tí ạ.


E 27t ck 29t. Ck e thương yêu, quan tâm tới e và con. Mẹ ck e tiểu thương buôn bán hiền lành tốt bụng, nhưng thời buổi khó khăn ng khôn của khó nên cũng buôn bán kém. Bố ck e làm công chức lương hơn chục triệu.


Nhà ck e k có ruộng nương hay việc đồng áng gì. Lấy ck xong e bầu nghỉ hẳn, ck e nuôi k phàn nàn trách cứ gì e bgio. Gần đẻ e về nhà ck ở 1 tháng rồi sinh, mẹ ck e chăm e ăn uống đầy đủ k phải kham khổ gì. Ngày e cắm nồi cơm thức ăn mẹ ck e nấu k thì có bữa e nấu. Rồi chăm con bế con. Chỉ tội ngày bm e đi làm bế cháu dc cực ít, hàng xóm thì sống kiểu thành phố chả giao tiếp gì. Nên e suốt ngày chỉ trong 4 bức tg k có ng giao tiếp.


Ck e đi làm xa 2 tuần về 1 lần.


Bố ck e đi lam cơ quan 5h nghỉ nhưng còn ham đi chơi thể thao đến 7h - 7ruoi tối mới về


Mẹ ck e đi chợ 6h 6ruoi tối moi về.


Con e nó thì 8h - 8ruoi là đã đi ngủ rồi


Mà 8h tối nhà e moi ăn xong. Nói chug là bm e k bế cháu dc bnhieu. E kể sơ như vậy cho mng nắm. E cũng biết chắc e phải tu 7 kiếp mới dc gia đình ck như thế.


Nhưng k hiểu sao từ khi sinh con xong e cảm thấy ác cảm thế chứ. E cứ bị như là ức chế tinh thần ý.


E nghĩ bụng bố ck e có cháu rồi nói thích cháu thương cháu thì chơi tt cũng nên về sớm hơn với cháu trông cháu giúp cho e chứ k phải thương mồm như vậy. Từ lúc thằng nhỏ sinh bm e cug chỉ mua dc cho nó mấy cái quần áo ngoài ra cũng k mua dc gì.E thì ở ngoại đông vui về đây e k khác gì tù giam lỏng suốt ngày chỉ trong nhà voi 4 bưc tg với con thì quấy khóc.k có ng để bầu bạn giao tiếp.


Mẹ ck e thì mắc cái bệnh ám ảnh về mặt sức khỏe ý. Cứ động cái là nhộn lên như là sắp chết, đối xử với e tốt nhưng cứ khách sáo như là ng ngoài. Tính lại còn hay kiểu tiếc tiếc ý. Hôm e bảo e mua cho con e bình sữa 400k mà bà còn bảo ý đắt nthe ma chug mày cũng mua dc. Ông thì dc đúng 1 bịch bỉm voi 1 hộp sũa nhỏ cho nó.Ở thì vậy đã bế cháu dc ít nhưng e xin về ngoại thì chưa gì đã về 2 ngày thôi nhá. Nhà ngoại cách 80km.


Hôm trc con e ốm. E bảo khi nao cháu khỏe thì e về mồm thì bảo ư ở lúc nào thì ở. Nhưng cứ gọi fb cho e lại hỏi bgio về. E cũng thêm sốt cả ruột. Nói chug bgio chỉ vì e k có cv ck e luong thấp thôi. Chu ở voi bm ck suong mấy e cug k ở chả thoải mái tinh thần gì cả.chi mong tgian trôi nhanh e đi lam voi ck. Rau chao gi cug dc miễn k phai o chug.