Các chị cho em lời khuyên cư xử thế nào sau khi bị chồng đánh với!
Trưa nay e mới trải qua cảm giác vụn vỡ, tổn thương đến bàng hoàng. E bị chồng xông vào đánh tới tấp vào sau đầu. Chuyện là thế này: em lấy chồng được 5 năm, có 2 đứa con. Em không đi làm ngoài mà mở lớp dạy thêm Tiếng Anh ở nha. E dạy 4 buổi 1 tuần. Còn thời gian trống thì e chăm thằng bé con 16 tháng. Hôm nay chủ nhật e có lớp dạy. Thường thì Sáng e dậy đi chợ, về nấu cháo cho 2 đứa nhỏ, nấu bữa sáng ( có lúc e nấu bún phở, không thì mua bò về cho ox ăn mì tôm), còn thời gian chưa vào học thì e cho con ăn, không thì ox cho ăn. Hầu như e không ăn sáng kịp. Dạy xong thì em lại nấu cơm trưa, cho con ăn, dọn dẹp. Xoay vòng vòng cả ngày. Hôm nay e dạy xong không nấu cơm mà mệt quá đi nằm vì hôm qua e mới bị dập ngón chân nhức quá tối không ngủ đươc+ tới tháng nữa. Lúc dậy thì gần 12 giờ ruõi trưa. E dậy nấu cơm, e nói chồng e sao không cắm cơm giùm em để e dậy nấu thức ăn. Lão bảo không biết, muốn gì phải nói. Rồi e mang nồi cơm ra liệng cái muỗng vào chậu rủa chén. Lão bảo e đập đồ, nói qua lại vài câu, e không nói quá đáng, không mày tao, không xúc phạm gì lão, lão xông vào đánh tới tấp vào đầu e. Đang cầm tô cháo của con e ném luôn thế là lão xông vào đấm túi bụi vào gáy vào đầu vợ. E quay qua đánh lại nhưng lão đỡ được và đánh tiếp. E bàng hoàng quá nên chỉ biết ôm đầu. Lâu lâu tụi e cũng cãi nhau nhưng chỉ vài câu. Nên lần này e đau lòng và giận quá! Bây giờ e nên làm sao với lão? E muốn dẫn con về ngoại lắm nhưng không biết nên không. Các mẹ cho em lời khuyên e phải làm gì. E cám ơn các mẹ.