Em đang gặp một trường hợp như thế này, Em vừa lấy chồng khoảng 8 tháng, chồng em lúc trước cưới thì cũng có công việc nhưng không ổn định, lương không đủ xài, lúc đó em có mở một tiệm kinh doanh nhỏ và cũng bán được, ảnh có qua phụ em, nên khi nào ảnh hết tiền em cũng đưa tiền cho ảnh. Sau này cưới nhau xong.
Các chị ơi có phải cưới nhau xong là của chung không? Cái tiệm của em bây giờ là của chung hả các chị?
Em thấy công việc của ảnh bấp bênh, đi xa hoài sợ nguy hiểm mà tiền lương không có nhiêu, thấy ảnh mệt mỏi nữa nên em có đề nghị nghỉ việc ra buôn bán thêm cái gì đó. Nhưng ảnh không chịu vì nói nếu ra buôn bán thì vốn lại là vốn em bỏ ra nên không chịu. Bên gia đình ảnh thì khó khăn, nên có bàn là chơi hụi rồi hốt trước lấy vốn làm ăn, trả lại từ từ vì có quen mấy chỗ hụi cũng uy tín mà lãi thấp, không bị lỗ nhiều. Em cũng bàn vô. Mà ảnh sợ kinh doanh không ổn rồi đổ nợ.
Bên gia đình ảnh, anh chị ba mẹ gì đó hễ miễn hai vợ chồng có chuyện gây nhau là nhạy cảm lắm, sợ em khinh thường, cái tiệm là của em, giờ ảnh thất nghiệp ở nhà phụ em. Cứ hay nói ra nói vô, nói để bán nhà rồi cho vốn thêm. Rồi nói sẽ tìm việc cho ảnh.
Nhiều lúc em thấy sao sao đó các chị ơi. Chồng em, không muốn ở nhà ăn bám em, mà em kêu đi làm thì có chuyện, nói không tìm đc việc tốt, đợi anh của ảnh giới thiệu việc tốt rồi mới đi làm, để làm đại rồi nghỉ như mấy công việc kia.
Em rất buồn các chị ạ. lúc trước không có ảnh thì em thuê nhân viên bán phụ em. Nhưng h có ảnh rồi thì thuê nv làm gì cho tốn tiền nên 2 vc bán. Mà hễ có chuyện gây nhau thì ảnh bỏ đi, có khi đập đồ trong tiệm. Ảnh nói là em lớn tiếng nên mới có chuyện, nhưng cái tiệm bây h là nguồn thu nhập chính, có gì đi nữa cũng không được đập đồ đúng ko các chị? Mà ảnh nói là em xúc phạm lòng tự trọng của ảnh nên mọi thứ không còn quan trọng nữa. Nhiều lúc em muốn ảnh đi làm đi em tự bán, sẽ ít gây nhau. Mà ảnh cứ nói khó tìm việc, anh của ảnh thì cứ chầm ê, không có giới thiệu gì hết ah. Bây giờ em cũng không biết làm sao.
Tụi em vẫn ở nhà thuê, vì thuê nhà bán tiệm luôn ah. Ảnh cứ nói đợi ba má ảnh bán nhà rồi mua lại nhà khác, xong lấy tiền cho hai vc mua nhà rồi tới đó hả sinh con.
Nhiều lúc ăn uống như bây giờ toàn chất độc hại, em muốn sinh liền 1 đứa, em sợ bị vô sinh quá ah. Mà sinh ra thì khổ không có nhà, tiền thì đủ đắp đổi qua ngày. Tất cả chi phí bây h đều do cái tiệm lo. Nhiều lúc thấy hoang mang quá các chị ơi. Tất cả đều phải trông chờ vào ba má ảnh bán nhà rồi cho.
Trước lúc có chồng em không nghĩ vậy, e nghĩ có chồng, chồng lo. Em đi làm việc nho nhỏ hay buôn bán nhỏ rồi lo cơm nước con cái thôi. EM không ngờ bây giờ em phải lo đủ thứ như này hixhixxx