Tâm trạng của em bây giờ hơi buồn và rất phân vân, rất muốn hỏi ý kiến của các chị đã có kinh nghiệm ạ.


Em năm nay 26 tuổi. Người yêu của em hơn em 1 tuổi. Bọn em yêu nhau đã được 7 năm rồi, từ hồi em mới học lớp 12. Nói chung là yêu nhau thời gian dài nên tất cả khó khăn, trắc trở đều đã trải qua. Bọn em cũng chia tay 1, 2 lần nhưng sau đó cảm thấy ko thể quên được nhau nên lại quay về. Hai bên gia đình cũng đồng ý và hiện giờ bọn em đang sống chung với nhau, dự định sang năm 2013 em được tuổi thì sẽ cưới. Bố mẹ em và bố mẹ anh ấy cũng đang chuẩn bị gặp nhau để nói chuyện cưới xin rồi.


Nói thật là bọn em sống chung đã được hơn 1 năm. Anh ấy là người rất hiền, hay nhường nhịn và yêu thương em. Cả hai đứa em đều đã đi làm, thu nhập cũng ổn. Nhưng thời gian gần đây, người yêu em mở công ty riêng và làm chung với một người bạn nên nghỉ làm ở cơ quan. Không muốn người yêu nhụt chí nên em cũng ủng hộ và tôn trọng quyết định của anh ấy. Tuy nhiên đã gần 2 tháng rồi mà công ty không có thu nhập gì, còn anh ấy thì đi nhiều hơn. 2 đứa sống chủ yếu dựa vào đồng lương của em, nên hơi khó khăn 1 chút. Có lẽ cũng vì thế mà em cảm thấy buồn, thậm chí còn có ý định phản đối anh ấy ko nên tiếp tục làm nữa. Tuy vậy em không dám mở miệng vì em nghĩ mình làm thế liệu có quá đáng lắm ko? lẽ ra em nên tiếp tục ủng hộ anh ấy.


em đã bị áp lực phải cố gắng kiếm tiền nhiều hơn để chi trả mọi thứ, còn anh ấy, em có cảm giác càng ngày càng xa cách hơn. Hồi trc bọn em nch rất hợp nhau, hiểu nhau và hay chia sẻ với nhau, nhưng dạo này anh ấy ít nghe em nói. Thậm chí khi em kể chuyện gì thì anh ấy chỉ chúi đầu vào cái máy tính và không nói gì, khiến em cảm thấy rất hụt hẫng. Anh ấy đi nhiều hơn và chỉ muốn đi 1 mình hoặc đi cùng bạn anh ấy, làm em thấy mình chẳng có ý nghĩa gì. Anh ấy cũng ít khi thể hiện tình cảm với em như trước, và trả lời tin nhắn của em rất lạnh lùng làm em tự ái và hay cáu giận hơn.


Em đang nghĩ rằng có phải em và anh ấy vẫn chưa hiểu hết về nhau? em tâm sự với chị dâu và chị dâu em bảo rằng sau này lấy nhau về còn nhiều chuyện hơn nữa nên em không biết phải làm sao. Có nên để 2 gia đình gặp nhau hay nên tạm hoãn lại? Em có nên lấy anh ấy vào năm sau ko hay là tiếp tục suy nghĩ thêm? Nói thật là cuộc sống 2 đứa em giờ đang thoải mái, thích đi đâu, ăn gì, thế nào cũng ko có ai cấm cản. sau này lấy nhau về rồi còn bố mẹ chồng nữa nên em cũng cảm thấy sợ sợ. Và quan trọng hơn là em thấy hình như mình vẫn chưa sẵn sàng. Các chị nói em nên làm thế nào? Em cảm ơn các chị.