các chị ạ, ở topic trước em đã nêu vấn đề hỏi rồi nhưng các chị tư vấn cho em ít quá, em không biết phải làm sao nữa, em xin mở tơpicmpi, kể lại đầu đuôi sự tình và phát sinh thêm để các chị giúp em phải làm như thế nào nghe, có nên tiếp tục sống không nghe.


Topic củ:


Các chị ạ, qua mấy ngày cãi vả em nghi chồng em có ng][ì phụ nwx khác quá, không biết làm sao đây, các chị có kinh nghiệm cho em lời khuyên đi. Chuyện nhw thế này:


Hôm bwac chồng đi nhậu, em có gọi điện phàn nàn, sau đó em đt có tiếng chuông reo 5-6 lần rồi chồng em bấm tắt và cws như thế khi mỗi lần em gọi, sau đó chồng không về nhà mà ngủ trong cơ quan với lí do về nhà chán quá, mất công có chuyện. Mấy ngày sau đo, chồng đi làm trên 11 giờ khuya mới về, nhưng lấy số máy cơ quan gọi về cho vợ, trước đó không biết có đi đâu không, mỗi lần về chồng không còn ham muốn vợ như trước nữa. Em đâm ra nghi ngờ bởi trước đây anh nói với em, muốn anh ra đường không làm gì với ai thì trước khi đi mình ân ái với nhau là không ai có thể tiếp tục làm được nữa. Rồi mới đêm qua, anh bảo rủ mấy người bạn đi nhậu để nhờ làm giấy tờ khoảng 9giờ mấy về thôi, thế nhưng anh đi tới 11 giờ chưa về, em thấy khuya quá nên đt thì anh không bắt máy, em thấy lạ gọi nữa thì anh bắt máy nói chuyện giọng rung rung, không được bình thường, có vẻ mệt nhọc lắm, không gian nghe vắng lặng không giống trong quán nhậu, có nghe tiếng người phụ nữ giống như ở quầy, có nghe tiếng đàn ông, anh nói chuyện cọc lóc với em, em hỏi anh đang ở đâu anh trả lời có phần e dè, có gì đó không được tự nhiên lắm, cở 2p sau em gọi thì anh nói anh đang trên đường về, đúng là lúc đó trong điện thoại em biết anh đang trên đường. Mà các chị ạ hơn 30p sau anh mới về tới nhà, đoạn đường từ quán anh nói về tới nhà chạy xe không quá 10p, em hỏi sao anh về lâu zậy, anh nói chạy chậm mà (từ trước tới giờ anh đâu có chạy chậm như rùa zậy, vả lại đêm khuya) anh nói anh đánh bida rồi sau đó nhậu (không thực tế chút nào vì khi em gọi anh không âm thanh trong điện thoại lúc đó không phải là nhậu mà giống đánh bida hơn hoặc là trong nhà trọ)anh về em giả bộ đòi ân ái anh bảo mệt quá, đánh bida đi tới đi lui mỏi chân quá, ngủ sớm đi, và ngửi anh không có một tí rựu bia nào cả. Em buồn quá các chị à, có phải anh có bồ không, có phải lúc em gọi anh là lúc anh đang ân ái với người ta. Bữa giờ anh cũng đang giận em, chúng em trong giai đoạn làm hòa, hôm nay có một bực mình nữa anh đi luôn không về, không báo cho nhà em hay. Những biểu hiện đó có phải là người ngoại tình không các chị, nếu anh ngoại tình em có nên ly hôn, hiện nay em rất yêu anh, nhưng chồng ngoại tình thì mình không chịu nổi, các chị có cách nào để giúp em bắt tại trận không?


tình hình mời:


Chuyện đó đến nay đã xảy ra 3 ngày rồi, và bây giờ tụi em đã vui vẻ trở lại, anh không còn đi khuya nữa, anh vẫn đối với em rất tốt, ôm vợ, hôn vợ nhưng lại không làm chuyện ấy với vợ (nếu như trước đây đã có rồi, em hiểu anh ấy mà)em thấy lạ lắm nỗi nghi ngờ lại dâng lên, thậm chí tới em đòi anh ấy cũng không làm, anh ấy bảo do bận nhiều việc quá, anh mệt quá, các chị ah, em hiểu chồng em, nhu cầu anh ấy nhiều lắm mà không làm với vợ thì chỉ có người đàn bà khác thôi. Vả lại mặc dù tụi em vui vẻ nhưng em vẫn cảm thấy còn điều gì đó xen kẽ vào tụi em. Em ấm ức và đã nói thẳng thắn với anh là em nghi ngờ anh như zậy như zậy đó, còn nói em biết hôm bữa em đt mà anh nói chuyện giọng run run như zậy giống như đang ân ái với cô nào zậy, anh nói em nghĩ tầm bậy, nhưng anh không quyết liệt cãi, chỉ nói nhẹ nhàng thôi. Em nghĩ vì anh em đã thay đổi nhiều rồi mà nếu anh tiếp tục như vậy chắc em sẽ ly hôn. Em dự định thuê người theo dõi anh, muốn gặp tận mắt thì ly hôn mới nhẹ nhàng thoải mái được. Các chị khuyên em đi, em làm như zậy có được không.Bây giờ vào cơ quan anh tỏ vẻ mặt rất nghiêm với em như trước đây không có, trước đây hễ gặp em trong cơ quan anh đều làm Xấu để chọc em cười (cơ quan em và của anh ấy cùng một chỗ)