Em trai ruột của mình sống với vợ chồng mình. Em làm về ngành ảnh nên dạo này rất bận. Ở công ty em làm theo ca: hôm nay ca chiều từ 2h đến 10h, mai ca sáng từ 7h đến 2h.


Dạo này em được 1 thằng đồng nghiệp cũ (giờ mở studio riêng) gọi sang làm thêm. Thế là em đi suốt. Làm ca tối xong em cũng không về nhà mà sang đó làm thâu đêm, sáng hôm sau lại đi làm công ty.


Mình sẽ không buồn nếu đợt vừa rồi em không bị ốm, suy nhược cơ thể phải nằm nhà gần 1 tuần. Chưa khỏi hẳn, bảo em không đi làm thêm nữa nhưng em vẫn cứ đi. Mà các mẹ biết không? Thằng bạn đó chỉ trả em mình 500k 1 tháng thôi (ở công ty, lương của em mình là 3,5tr.).


Mình bực lắm, thằng kia đúng là lợi dụng em mình. Mình bảo em nghỉ đi, không làm nữa nhưng em không nghe. Em mình bảo sang đó làm cho anh ấy để nâng cao tay nghề. Hôm qua mình gọi điện bảo về nghỉ kẻo ốm, thế là em mình nt "em chán nản lắm rồi, sao chị cứ bắt em phải thế này thế nọ. Em muốn sống tự lập".


Mình buồn lắm, em mới 20 tuổi, em mình ngoan nhưng cs đêm ở studio thì lộn xộn lắm, trai gái loạn lên. Mình không yên tâm và lo cho sức khỏe của em nhưng không biết làm ntn. Tối nay em mình hẹn sẽ về để nói chuyện. Cac mẹ chỉ giúp mình cách nói với em được ko?