Đang rảnh, chẳng biết làm gì, post bài giúp chị em quản lý mấy ông xã đào hoa.


Điều đầu tiên bạn nên làm là kiểm tra điện thoại. Xem tên bạn được lưu trong danh bạ là gì, hầu hết các ông chồng toàn đổi tên vợ sang thành tên khác, vì sợ bồ ghen ngược. Vì thế, nên check thường xuyên xem số điện thoại của mình được lưu trong máy của ông xã nhà bạn là gì. Nếu lưu kiểu lập lờ thì là có vấn đề rồi, vấn đề là gì từ từ tính.


Bạn nên copy toàn bộ số điện thoại trong danh bạ của chồng bạn sang một một file máy tính. Lúc có điều kiện, check điện thoại kiểm tra toàn bộ cuộc gọi đi, gọi đến.


Tốt nhất là bạn nên nhắn tin gửi tổng đài, tuỳ mạng để có được chi tiết các cuộc gọi trong tháng. Vinaphone, mobilphone đều có, duy chỉ có thằng Viettel là không cho biết danh sách cuộc gọi trong tháng.


Nếu bạn không thể có danh sách cuộc gọi trong tháng thì mới chấp nhận kiểm tra trên điện thoại danh sách gọi đi gọi đến. (Ông xã nào khôn nó xoá sạch rồi)


Mở chi tiết cuộc gọi, ưu tiên các số gọi thường xuyên, các số có thời gian đàm thoại kéo dài khoảng 5 phút trở lên. Sau đó đối chiếu lại với danh bạ bạn đã sao chép, xem có vấn đề gì không.


Nếu có số điện thoại nào có vấn đề, trong danh bạ mình lưu ghi em A mà trong danh sách mấy hôm sau lại thấy đổi tên thành em B hoặc anh C thì dù có lưu trong danh bạ là anh A, hay chú B gì thì cũng rút điện thoại ra, tốt nhất làm cái sim rác, gọi thử xem đầu dây bên kia giọng đàn bà hay đàn ông.


Nếu đàn bà, check lại toàn bộ thời điểm gọi, hoặc nhận cuộc gọi, nhớ lại coi ông xã bạn bảo đang làm gì thời điểm đó. Bảo đi họp mà có cuộc gọi kéo dài 10 phút là vô lý, hoặc bảo đi đánh bóng nhưng buôn điện thoại 10-15 phút thì chắc chắn là chỉ có đi với mèo nào rồi.


Nếu không chắc lắm hoặc không rõ thời điểm đó làm gì, tìm cách hỏi ông xã vu vơ kiểu bắt nọn, hôm trước buổi chiều anh làm gì ? Nếu có tật khắc giật mình, nói làm gì thì mình check lại xem có đúng thế không là biết ngay.


Kiểm tra laptop nếu có, hoặc máy tính để bàn ở nhà, bạn vào ngay phần lược sử trong trình duyệt web dùm mình. Kiểm tra xem có gì không ổn không, hầu hết các ông xã đều liên lạc qua mail, chat Y!, hoặc Facebook.


Có pass Y! hay Facebook thì tốt, còn nếu không cứ history ở trìnhduyệt mà vào xem. Ông xã nào nuôi mèo đều rất quan tâm đến mèo, lo mèo đi lạc nên ít nhiều cũng có quản lý.


Ví dụ thi thoảng ở nhà gọi điện không được thì ngồi giả vờ làm việc để chat chit cho đỡ nhớ, không thì lên facebook lượn qua xem tường nhà mèo có gì mới không. Nhưng hầu hết ít có ông nào nhớ xoá lược sử trong máy tính, vì thế cái này nên kiểm tra thường xuyên.


Thấy có trong lược sử có đăng nhập địa chỉ email lạ, hoặc link facebook của em nào, vào ngó thử luôn.


Cá biệt có nhiều ông cài phần theo dõi điện thoại của bồ trên iphone, thi thoảng lại lên nhòm một cái cho chắc cú là mèo của mình có ở nhà không hay lượn đâu rồi.


Vì thế nếu muốn biết ông xã nhà bạn hay làm gì, nên ngó cái lược sử trình duyệt internet thường xuyên vào.


Cái này mới là cái độc này, kiểm tra quần lót của các ông xã. Hầu hết các bà các chị đều không để ý vụ này. Nhưng xin nói thật là cách này tuy hơi thô nhưng đảm bảo một trăm phần trăm thành công. ông xã nào tài giỏi xoá số điện thoại, xoá lược sử thì được chứ xoá tang chứng trên quần lót thì chịu chết. Phần này các chị em nào có tật ngượng hay xấu hổ thì đừng đọc không lại nói mình nói không tế nhị.


Đàn ông có vợ thì ít khi bị xuất tinh ngoài ý muốn, nếu ông nào bị thì chắc là bệnh rồi. Đàn ông có cái tật rất là hay là nếu cứ xuất tinh xong, anh có rửa sạch sẽ thế nào đi nữa thì năm mười phút sau, em bé vẫn cứ bị ra một chút xíu nữa. Mà đã đi với bồ, chén xong thì ông nào ông nấy nhanh nhanh chóng chóng mặc quần áo đi về. Thời gian có hạn, có phải vợ đâu mà nằm tồng ngồng đó tâm sự hay ôm ấp nhau kể chuyện. Mà ông nào cũng thế, có thừa thời gian thì cũng mặc quần lót nói chuyện, hầu hết dính chưởng hết.


Ông xã nào mà về nhà thay quần ra, kiểm tra thấy dính chút xíu trên đó thì chắc chắn chín mươi chín phần trăm là đi chơi gái về. Mình nói là 99% vì còn 1% anh nào nhạy quá, đi qua đường ngó “xôi” em nào cái là đã “rỉ” ra rồi thì chịu.


Còn nhiều cách để kiểm tra nhưng nói thật là nếu ông xã của bạn vượt qua được 3 màn trên mà không vấn đề gì thì một là ông ấy thuộc đẳng cấp..như tớ, các cậu có làm gì cũng chả có bằng chứng đâu. Thứ hai là ông ấy chả có vấn đề gì đâu, yên tâm nhé mấy chị.


Cuối cùng, mình cũng chỉ nói thế này. Chuyện bồ bịch là một trong những chuyện khó chứng mình nhất trên đời này. Trừ phi bắt tận tay, day tận trán có khi người ta còn chối là anh cảm nắng có một lần, hoặc anh bị dụ dỗ nên mới thế chứ chả yêu đương gì nó đâu. Vì thế các bà các chị, nên suy nghĩ là nếu bắt được thì để làm gì. Nếu cố bắt cho bằng được chỉ để tự mình làm khổ mình thì thôi chi bằng, khuất mắt trông coi. Cứ tin là chẳng có chuyện gì đi, miễn là ông xã vẫn trả bài đều, ăn ngủ ở nhà điều độ, lo lắng cho con cái thương yêu gia đình là oke.