Hic. Em không biết có ai giống chồng em không. Em cũng là người hay đọc các tâm sự ở đây. Nhưng mọi lời khuyên em áp dụng với chồng em đều vô tác dụng. Chồng em ích kỷ, gia trưởng và vô tâm. Mấy ngày cuối em sắp sinh, tự dưng hắn rửng mỡ, hắn hẹn hò online rồi qua đêm nhà gái. Em bắt dc dòng chat yahoo của hắn, sáng hôm sau em nói chuyện nhẹ nhàng. Hic, k giống như các TH khác, hắn giận ngc lại em. Đêm bỏ ra salon ngủ, k ăn cơm nhà, k thèm nhìn đến em, dù em sắp sinh rất mệt. Sau khi sinh, hắn càng rửng mỡ, liên tục lao đầu tìm gái online, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để hẹn hò gái. Hắn là giám đốc công ty, nên mối quan hệ nhiều, cứ thấy em trẻ nào là chat chit làm quen, mục đích chỉ là lên giường. Thậm chí, còn tán cả con nhân viên kế toán. Nó từ chối thì quay ra bảo nó giới thiệu gái cho. Em làm to chuyện, hắn mới tạm ngừng gái gú nhưng k thèm xin lỗi một câu. Hắn bảo mọi người rẳng vì em hay săm soi nên cố tình làm thế để em tức. Nghe lý do này có dc k các bố mẹ? Sau khi hết gái gú, hắn quay ra lạnh nhạt với em luôn. K tình cảm, k sex, k tâm sự, k quan tâm em ốm đau ra sao. Lại nói về sex, cả tháng nếu em k gạ gẫm thì hắn k ngó ngàng. Nghĩ ra bực mình, vì em sau sinh lấy dáng rất nhanh, gọn gàng chứ k sồ sề. Lúc mang thai, em đáp ứng đày đủ cho hắn nhé. Mà e cũng rất tâm lý, gần gũi chồng, nhưng hắn lảng tránh em. Thêm nữa ngày xưa 2 vợ chồng làm cùng, em quản lý tài chính. Sau khi sinh, hắn k có ý cho em về làm nữa( em hỏi thẳng nhưng hắn lảng tránh) thế là em vẫn đang thất nghiệp. Em đang tìm việc nhưng thời buổi khó khăn quá, chưa tìm chỗ nào phù hợp. Mà ở nhà em chết vì buồn, k ai tâm sự, mà đi đâu cũng ngại vì nhà em có mỗi xe máy. Lại nói thêm, hắn lúc nào cũng lảng tránh đưa e ra ngoài, năn nỉ gãy lưỡi lý do lý trấu mới dc đi. Hắn bảo em đi taxi mà mua sắm. Hic, nhà em có giàu như thế đâu. Tiền thì em vẫn phải xin từ hắn. Em chán lắm, em đang tính ly thân, em và con về nhà ngoại QN xin việc rùi tính sau. Em k thể tiếp tục cs bế tắc với hắn ntn. Hán k cho em một cơ hội nói chuyện thẳng thán. Có nói thì hán im lặng, nói nhiều thì hán bỏ đi ra chỗ khác. Hắn đưa em từ HN về HP, để rùi để em cô đơn k bạn bè người thÂn ntn đây. Các bố mẹ nghĩ em có nên ly thân và begin cuộc sống khác k?