Các bố mẹ giúp với: Ly hôn, có nên tay trắng ra đi, để con ko có "mái ấm" nhưng có một "mái nhà"???
Mình đang rất đau đầu chuyện gia đình. Vợ chồng mình kết hôn được hơn 10 năm rồi, đã có 2 cháu, 1 đã 11 tuổi và 1 đã 5 tuổi. Tuy nhiên, khoảng 2-3 năm gần đây, vợ chồng liên tuc cãi nhau. Mình cảm thấy không thể sống chung với nhau nữa. Tối qua, mình đã nói chuyện với chồng về vấn đề ly hôn, anh ấy đã đồng ý. Mình xin kể một chút như sau và nhờ các bạn tư vấn giúp mình với nhé.
1. Sau khi đề nghị ly hôn, chồng mình lập tức nói rằng đây là nhà của ck, vk muốn đi đâu thì đi. Xin nói thêm là căn nhà đó bọn mình mua được phần lớn nhờ bên vk giúp đỡ. Ban đầu mua 1 căn nhà nhỏ với giá 340 triệu đồng, vk ck hoàn toàn ko có 1 đồng nào trong tay, nhà ck cho vay tầm 20 triệu, còn lại là của nhà vk bỏ tiền ra. Sau này, mình đã trả hết nợ 20 triệu cho nhà chồng. Sau đó, bọn mình bán căn nhà đó đi, và mua căn nhà hiện nay, lấy tiền bán nhà cũ đập vào mua nhà mới, ko đủ nhưng dc nhà vk cho vay, đến giờ, mình đã tự đi làm và trả hết nợ cho nhà vk, chồng mình ko có tiền và ko đóng góp gì trong việc trả nợ này.
Tuy nhiên, sau khi nói "đây là nhà của tôi, cô muốn đi đâu thì đi", thì chồng mình hình như có suy nghĩ lại, và nói với mình rằng: "giờ căn nhà này coi như chia đôi, tôi sẽ đưa cho cô môt nửa tiền, và cô đi khỏi nhà này, tên cô ko còn trong sổ đỏ, hộ khẩu của cô cũng ko còn ở đây nữa". Lại phải nói thêm là ck mình ko có tiền, nhà ck ko có tiền, và mình ko biết chồng sẽ lấy tiền đâu đưa cho mình. Nhưng anh ấy nói "sẽ xoay bằng được" (nhiều khi nói chỉ để nói, sau đó ko làm), và có thể "cắm sổ đỏ để lấy tiền đưa cho mình".
Vậy giờ phải làm sao? Về ý kiến "cắm sổ đỏ để lấy tiền (tầm 600 triệu) đưa cho mình, để coi như là chia đôi ngôi nhà, có bất ổn ko? Cắm sổ đỏ, rồi sau đó ngân hàng đến siết nợ, thế là mất nhà???
2. Giờ mình đang suy nghĩ theo hướng này. Mình sẽ ly hôn, và để căn nhà lại, coi như nhà là để cho con. Tất nhiên, mình sẽ là người xách túi ra đi, còn chồng sẽ ở lại ngôi nhà (vì mình biết ko bao giờ anh ấy chịu rời bỏ ngôi nhà cả, luôn mồm nói "nhà là của tôi"). Coi như sẽ viết giấy nhà để lại cho con cái, vợ, chồng ko có quyền bán, chuyển nhượng. Mình trở thành người mất sạch. Xin nói thêm là mình chỉ là một người bình thường, ko phải làm ăn kinh doanh giỏi giang gì, 1 tháng thu nhập khó khăn mới dc 10tr. Ra đi, mình sẽ phải thuê nhà hoàn toàn, hoặc đi ở nhờ nhà bà con. Đến đây, mới rất thấm thía câu nói: "người con gái khi lấy chồng, với nhà bố mẹ đẻ là khách, với nhà chồng là người dưng. Người con gái mất sạch, trở thành người không có nhà". Vô cùng thấm thía điều này, và mình thực sự đang ở trong hoàn cảnh đó, mặc dù, ngôi nhà hiện tại này ko phải là nhà chồng, mà là nhà do mình và bố mẹ mình bỏ tiền ra mua.
Nhưng, mình nghĩ, thôi thì thực tế chồng cũng ko có điều kiện, ko kiếm đâu ra mấy trăm triệu đưa cho mình đâu. Vả lại, bán nhà thì coi như "tan cửa nát nhà" thực sự, con cái bỗng chốc đối mặt với sự thay đổi quá lớn. Vì thế, mình mới nghĩ, thôi thì mẹ ko thể cho các con một mái ấm, thì mẹ sẽ cố gắng để cho các con một căn nhà, gọi là có nơi chốn để các con quay về, ko bị lâm vào cảnh bơ vơ.
tóm lại, theo phương án này thì sẽ ly hôn, nhà ko chia đôi, mà để lại cho con, và chồng sẽ là người được ở lại ngôi nhà đó, mình sẽ là người tay trắng ra đi. Theo các bố mẹ, như thế có được không?
3. Về con cái, chồng mình thì bảo sẽ nuôi đứa con gái nhỏ, còn mình nuôi con trai lớn. Xiin nói thêm nữa là ngày trước, khi con gái mới độ 1 tuổi, vợ chồng cũng nói chuyện ly hôn và anh bảo nuôi đứa lớn, đứa nhỏ mình nuôi. Nhưng mình ko muốn chia cắt con cái, mình muốn tự nuôi cả hai đứa. Nhưng anh ấy ko đời nào đồng ý. Vì thế, mình muốn con ở với ai thì sẽ là cả hai đứa con cùng ở với bố/mẹ, để có anh có em, cho đỡ buồn. Vì đã mất bố/mẹ rồi, giờ lại mất thêm anh/em, thì quá đau đớn. HƠn nữa, chồng mình ko có khả năng dạy dỗ con cái học hành. Anh ấy bỏ học từ lớp 9, ko thể dạy nổi con học. Chưa kể, tính cách vô cùng khó chịu, chửi bậy đủ kiểu l, dm.... Nhưng mình cũng ko thể ko để con gặp bố.
Mình muốn một giải pháp làm sao mà có thể nuôi cả 2 (điều này gần như ko thể), hoặc có thể đảm bảo mình dạy dỗ con học hành được, còn về chăm sóc, ăn ngủ thì thỉnh thoảng cả 2 con có thể ăn, ngủ cùng mẹ, hoặc cùng bố. Theo các bố mẹ, như thế có được ko và làm cách nào để được như thế bây giờ?
4. Một giải pháp nữa cho mình là, thôi ko ly hôn nữa, nhưng mình sẽ cứ thế ra đi, đỡ phải làm các thủ tục lằng nhằng. Vì nếu ly hôn, thì mình cũng ko được gì, nghĩa là nhà vẫn ko dc ở, con cái cũng ko dc nuôi cả hai. Vậy nên, ko ly hôn nữa, mình sẽ ra đi thuê nhà hoặc ở nhờ nhà bà con, còn con cái sẽ tự lựa chọn, thỏa thuận ở với bố/mẹ, vẫn theo giải pháp con cái như phần 3 ở trên.
Theo các bố mẹ, ko ly hôn nhưng ở như thế có được không? Sau này, liệu có rắc rối gì xảy ra không? Vì mình xác định, ko lấy chồng nữa, nên có ly hôn hay ko cũng thế thôi. (mình nghĩ chỉ khi kết hôn lại, người ta mới cần ly hôn dứt điểm). Tuy nhiên, mình lo ngại rằng nếu ko ly hôn, về pháp luật vẫn là vợ chồng, và mình sợ chồng lại làm phiền mình. Ví dụ, ko may thấy mình đi chơi với ai, lại lấy quyền làm chồng ra sỉ nhục mình thì sao? Hoặc, nếu ko ly hôn, thì ko may anh ấy vay nợ ko trả nổi, món nợ đó bỗng dưng trở thành nợ chung của 2 vợ chồng, mình lại phải gánh thêm?
Vậy giải pháp ko ly hôn có ổn không? Hay vẫn nên dứt khoát ly hôn ạ. Ly hôn, thủ tục lằng nhằng, đau lòng con cái, mình cảm giác chảy máu thực sự ở trong tim mình ấy.
Các bố mẹ cho mình lời khuyên với, mình thực sự rất bối rối. Cảm ơn mọi người rất nhiều.