Các bố/mẹ đã chuẩn bị như thế nào cho tuổi già ah?
Tình hình là sau 3 tháng lập sổ chi tiêu gia đình, em đã tiêu hết sạch tiền kiếm được, không tiết kiệm được khoản nào ra tấm ra món. Hơn 30 tuổi rồi cũng có ít đâu.
20 năm nữa bước vào thế giới tuổi già, sức yếu không kiếm được tiền, con cái chưa chắc đã nuôi nổi bố mẹ vì suy từ bản thân ra, muốn vào nhà dưỡng lão thì cũng phải có tiền và như vậy thì cần chuẩn bị bao nhiêu là đủ nhỉ?
Các bác trên này đã có kế hoạch gì cho tuổi già của mình chưa ah, mình cùng thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm nhé.
Hiện tại, nhà em chuẩn bị: mua 01 bảo hiểm nhân thọ cho con trai, chơi họ để có ý thức tiết kiệm hơn nhưng cuối cùng cũng chẳng được nhiều. Còn nhiều thứ phải lo quá: tiền học cho con, tiền phòng lúc ốm đau, lo cưới vợ, xin việc cho con trai, tiền duy trì cuộc sống về già 2 v.c được như hiện tại, công kia, việc khác ...