Các Bố Mẹ còn Thức không? Vào chia sẻ cùng F nhá !
Năm ngoái F cũng tham gia diễn đàn với tiêu đề là " chồng ơi ". Không biết là các mẹ có còn nhớ không?
Hôm nay F dẫn một em nv thị trường đi ăn. Em này năm ngoái mình từng "a cay " (dạ ghen đấy ạ ( nhưng mà chỉ nhẹ nhàng nói chuyện thôi, chỉ làm e ấy biết là mình là vợ, toàn kể chuyện vui vẻ trong gđ thôi, ko chửi mắng hay j j cả). Bây giờ em ấy đi làm cho cty F cũng tâm sự nhiều về cuộc sống của mình hiện tại, F hay nói là vẫn có lòng tin ở chồng . . . em ấy mới kể thật là chị phải cẩn thận với anh A ( Chồng F ) Bởi vì có mấy lần thế này : Lần thì gọi em đi uống cfê ngồi và sàm sỡ e, ( sờ đùi. . . mùa đông em ý mặc áo dài và quần tất ), lúc thì bảo đến khách sạn S với anh . . . cho mát ( mùa hè năm ngoái mất điện thường xuyên) em ấy ấy ko nói cụ thể nhưng chỉ cần thế cũng hiểu được.
Nghe xong F buồn từ chiều đến giờ kô ngủ được. Chuyện với em đó qua rồi bây giờ em đó lại quý và thân với F nên mới nói ra thế.
Vợ chồng mình lấy nhau là qua mai mối, chẳng có tìm hiểu yêu đương j cả. Thời điểm năm ngoái lúc nào chồng cũng từ chối mình ( cá khoản x x x đấy ) mà giờ cũng thế, chẳng mặn mà gì. có chăng hơn một cái là quan tâm hơn đến cảm nhận của mình và tại vì cưới 2 năm cẫn chưa có baby nên mình đòi hỏi thì phải chiều thôi.
Hồi nãi giờ ngồi nhắn tin linh tinh. Lão ấy bảo là hâm hay thần kinh. còn bảo là muốn thế nào? Giá mà mình nói được là muốn vả vào cái mặt đạo đức giả ấy nhỉ. Bây giờ buồn không còn nhảy xổng lên nữa nhưng ray rứt đau quá.