Các bố mẹ bảo em có nên về quê lần này không? Em dang cần gấp lắm ạ!!!!!!!!!!!!!
Tình hình của em là như thế này:
Đầu tháng sau, nhà chồng em có ông anh chồng bên đi làm bên Hàn về chơi kết hợp với giỗ bố, mẹ của bố chồng em ( con em gọi bằng cụ đấy ạ).
Từ đầu, vợ chồng em cũng có ý định cả 2 vợ chồng và con gái cùng về nhưng nghĩ tới tháng sau bọn em phải trả nợ hơn 10tr và từ giờ tới cuồi năm phải lo trả nợ mấy chục triệu liên tiếp nữa. Với những khoản nợ treo lơ lửng trên đầu như vậy tụi em quyết định ko về nữa.
Nhưng vấn để làm cho em khó xử đây là bên gia đình chồng em. Em nói rõ lý do mà em dang băn khoăn để các bố mẹ hiểu rõ nội tình nhé:
Bố mẹ chồng em muốn em đưa con gái về gặp thăm ông bà vì tụi em cưới từ cuối năm 2008 và em mới chỉ về 1 lần vào tết 2008. Con gái em từ ngày sinh tới nay gần 2 tuổi rồi chưa được về thăm Ông Bà. Mục đích về lần này chỉ là về chơi thôi chứ ko phải là về có việc gì hết.
Còn về phía em, em có cả 1 đống lý do khiến em chưa thể có được quyết định cuối cùng:
1. Chồng em ko về là để tiết kiệm tiền tháng sau trả nợ (11tr). Nếu em mà về thì em hoàn toàn ko có tiền. Bọn em thống nhất, chồng thì lo làm trả nợ tiền vay mua nhà còn lương của em thì lo cho cuộc sống của 2 mẹ con. Cuối tháng, em chỉ còn lãnh được nửa tháng lương tôi vì giữa kỳ đã ứng nửa tháng để trang trải tiền ăn, tiền nhà trả cho con, tiền sữa,... 2 mẹ con em tháng nào củng xoay sở như vậy. Giờ mà về thì em ko có cả tiền mua vé tàu nữa chứ nói gì tới quà cáp.
2. Thời gian em xin phép nghỉ về quê chỉ được có 10 ngày thì đi và về mất ít nhất 3 ngày. Vậy chỉ còn lại có 7 ngày em phải chia ra thăm 2 bên nội - ngoai. Nhà ngoại cách nhà chồng 30km nhưng ko thể ko ở lại 1-2 ngày. Thời gian về quá ít, cháu chưa kịp làm quen với Ông Bà và mọi người là 2 mẹ con lại rục rịch chuẩn bị đi.
3. Tháng 7 tới, em cũng tính cho con gái ra trường học để con được học những cái phù hợp với sự phát triển của lứa tuổi nên em sũng sẽ phải nghỉ làm khoảng 1 tuần để đưa đón con, giúp con làm quen với mội trường mới.
4. Như vậy, khoảng thời gian em nghỉ làm trong tháng 7 gần như hết tháng rồi nên sẽ ko có lương để sống cho 2 mẹ con trong tháng 8. Em biết xoay sở ra sao?
5. Bố mẹ chồng em nói, tiền tàu xe vào và ra thì bố mẹ và anh cho. Em sẽ ko phải lo khoản này. Nói thì như vậy nhưng không lẽ mình lâu mới về lại không quà cáp chu đáo cho mọi người, rồi tiền cho ông bà nội về bên nhà em (không nhiều thì ít), rồi cũng phải biếu bố mẹ ruột của em vài trăm, và còn những khoản chi phí lặt vặt khác không lẽ lại ngửa tay xin bố mẹ chồng?
Đấy là còn chưa nói, mấy ngày đi lại nhiều nhỡ con gái em ko chịu nổi lăn ra ốm mà em chỉ co 1 mình ở nhà sẽ rất là khó khăn.
Bố mẹ chồng em cứ nói em về và tiền nong thì ko phải lo gì cả. Em cũng nửa muốn về, nữa ko muốn về.
Muốn về để cho con thăm Ông Bà. Ông Bà sẽ rất vui khi được gặp cháu.
Không muốn về vì nghĩ tới những cái có thể xảy ra là em lại chùn bước. Em nghĩ, nếu mình ko về, mọi người chắc chắn sẽ buồn nhưng rồi nỗi buồn đó cũng sẽ nhanh chóng qua đi và em sẽ ko phải lúc nào cũng nghĩ tới tiền. Em cũng đã bàn với chồng rồi. Chồng bảo nếu em ko về cũng được nhưng bố mẹ và các em làm em cực kỳ khó xử.
Các bố mẹ chịu khó đọc rồi cho em lời khuyên với nhé!
Em muốn tìm cho mình được quyết định đúng để có hành động đúng.