Ngày còn ĐH mình có 1 mối tình với 1 người hơn mình 10t, có 1 sự nghiệp rất vững vàng,rất được sự ngưỡng mộ của anh em trong gia đình và các nhân viên, 4 năm mình yêu thương và trân trọng rất rất nhiều nhưng rồi vì 1 sự cố lớn xảy ra trong gia đình mình và qua chuyện đó mình thất vọng tràn trề về người mình đã đặt nhiều niềm tin, mình cũng đau buồn một thời gian. Sau đó một thời gian mình quyết định lấy chồng,, một người trẻ, gđình ok và mình cũng có 1 cuộc sống sung túc và mình bằng lòng về điều đó. Sau đó 2 năm ngươi ta cũng lấy vợ. Mình thì yêu thì yêu hết lòng nhưng chia tay thì mình kg có muốn có bất kỳ sự liên quan nào nữa. kg phải ghét gì mà cuộc sống của ai thì người ấy sống, kg ai phiền ai hết, mình kg bận tâm và cũng kg có bất kỳ sự liên lạc nào cả, kg muốn vợ người ta hiểu lầm. Tính mình rất thẳng và mình cũng đã nói rõ ràng nhưng người đó thỉnh thoảng cứ liên lạc, hết email rồi nhắn tin, mình nói nặng lời có, nói nhẹ có nhưng người ta vẫn kg chịu hiểu. Mình quan niệm khi còn bên nhau thì sống cho tốt, cho hết lòng còn khi hết rồi thì đừng làm phiền nhau, kg cần tỏ ra quan tâm này nọ làm gì.Nói nhiều lần mà kg nghe nên giờ mình im lặng luôn. Mình hết tình cảm từ rất lâu rồi mà hình như người ta nghĩ mình vẫn còn yêu thương hay sao ây, cảm thấy rất phiền phức. Mình thật sự chẳng hiểu sao 1 người như vậy mà cứ cố tình kg hiểu những gì mình đã nói.Các bố, mẹ ( đặc biệt các bố cũng là đàn ông) nghĩ gì về điều này a.?