Các bà mẹ bị "người thứ 3" cướp cha con mình vào tâm sự cùng mình nào?
Khi con hỏi sao Ba lại không chở con đi học như Ba các bạn khác mà ông ngoại chở con đi học hoài vậy mẹ là mình không cầm được nước măt.
mình không thể níu kéo điều j khi ck bỏ theo người con gái đó, mẹ ck, các mợ. đều được cô ta hứa sẽ xa ck nhưng rồi hứa chỉ là hứa mỗi ngày càng như muốn cố chiếm đc ck mình để cho mình thấy 2 người họ vui vẻ mà ko chịu đựng đc tự động bỏ ra đi. và mình đã ra đi và giờ họ đã thành công và họ đang có với nhau 2 đứa con trai. thé là mình là kẻ thất bại.
Mình phải sống tiếp như thế nào đây các mẹ vì càng nghĩ mình thấy sao ông trời lại bất công như vậy, mình làm vợ mình chưa hè hỗn láo với ck chưa hề to tiếng, vẫn chăm sóc "hầu hạ" chỉ có mỗi cái mình nghĩ là mình sai là cứ thuyết phục chồng đi làm việc chính đáng đừng chơi bời banh bóng mà ba mẹ ck buồn lòng là điều ck khó chịu nhất với mình, còn lại mình chưa thấy mình sai điều j mà lại đối xử như vậy, cứ 3 hay 4 tháng ck về chở con đi chơi thì lại hối thúc mình đi lấy ck. cứ vậy lại làm mình tổn thương.
2 người đó bỏ đi thật xa với đồng tiền ba mẹ ck chu cấp thoải mái thì mình cũng sống bthuong nhưng giờ 2 người họ lại về gần nhà để sinh đẻ cứ hiện ngay trước mắt khiến mình mỗi đêm lại buồn và buồn hơn các mẹ àh,
giờ mình phải đối mặt với hiện tại như thế nào hỡi các mẹ!