các anh chị vào đây chia sẻ kinh nghiệm giúp em với
em năm nay 30 tuổi ,đang ở cùng chồng vì công việc nên ở cách xa con khoảng 60 cây số ,cuối tuần vợ chồng em về thăm con một lần ,cách đây khoảng một năm em phát hiện chồng em ngoại tình ,Nhưng em đã tha thứ cho chồng vì vẫn còn thương chồng và thương con ,chồng em cũng tỏ ra hối hận giờ làm theo tất cả những yêu cầu của em nhưng chỉ được một thời gian ,họ len lúc quay trở lại với nhau em biết được vì em có theo dõi Facebook của cô kia và những biểu hiện của chồng em , va trực giác của em nói với em họ vẫn qua lại với nhau ,về phía chồng em một mực không thừa nhận và còn nổi nóng nói là em giận hờn vô cớ và luôn nhắc về chuyện cũ ,Thực sự em đã làm đủ mọi cách để có thể tìm ra chứng cứ em tạo định vị Google trên máy của chồng ,cài chương trình ghi âm lén cuộc gọi nhưng không phát hiện được gì cả ,Em nghi ngờ chồng xài máy riêng, vào những ngày trong tuần thì anh ấy vẫn đi làm bình thường tuần thì về với con ,còn tuần thì bận trực không về được nên em phải về một mình cứ cách một tuần hai tuần là ảnh lại diện lý do này nọ không về thăm con ,Tuần này anh không có về em cũng quyết định không về mà không cho chồng hay thì phát hiện anh không trực gì cả mà bỏ máy điện thoại ở nhà và không về nhà ngủ em biết nữa em hỏi thì chồng em cũng sẽ trả lời là Đi nhậu với bạn bè hoặc bất cứ một lý do nào khác cho anh ta bịa ra anh rất giỏi trong việc bịa lý do có sức thuyết phục ,em không có bằng chứng là không thể nào kết tội anh ta được nhưng giờ làm đủ mọi cách cũng không tìm được bằng chứng. còn cô kia thì đã có một đời chồng và một đứa con da li hôn .Lúc trước có một lần em gọi điện thoại cho cô ta cô ta thừa nhận là vẫn đang qua lại với chồng em Nhưng lại nói không phá hoại hạnh phúc gia đình em, không bắt chồng phải bỏ em ,em ghi âm lại và mở cho chồng nghe thì chồng gọi điện thoại cho nó và nói tôi qua lại với cô hồi nào roi cô này tắt máy ,Lúc đầu em cũng nghĩ nó muốn phá hoại nhưng vài bữa lại bắt gặp chồng ghi âm lại cuộc nói chuyện với nó Chồng em ghen tuông với nó và nói cho nó cơ hội mà nó không muốn ,em đã bỏ nhà đi và anh ấy tìm em va điện thoại nói chia tay với nó trước mặt em .Bây giờ em đang trong vòng lẩn quẩn không thoát ra được ,bây giờ em không phát hiện được bất cứ chuyện gì,co kia giờ không xài Zalo không xài Facebook và họ chấp nhận quen nhau lén lút và rất kín đáo ,bình thường thì chồng em cũng tốt với em và cũng thương con nên không có một lý do chính đáng ,không có bằng chứng Em không thể kết tội, không thể làm bất cứ chuyện gì .trong khi biết chắc giờ này họ đang ở bên nhau chỉ Bằng trực giác khổ tâm quá các anh chị ạ Nếu là người ngay thẳng không ai bỏ điện thoại ở nhà đánh lạc hướng vợ và đi qua đêm ở bên ngoài không về với con trong khi mình không trực lại nói dối là thực. các anh chị giúp dùm em lời khuyên.