Thật sự là bên Nội nhà em mai mối cho em một anh, mới thôi ạ, em có qua lại nói chuyện được vài bận thôi ạ. Bước đầu thì bọn em nói chung đều có cảm tình với nhau, cảm tình đầu tiên còn thì chưa có thời gian tìm hiểu nhiều ạ. Nhà anh ấy cách nhà em 4 km. mang tiếng là bên Nội em mai mối, nhưng Thím nhà em cũng chỉ biết mẹ anh ấy với biết sơ sơ về gia đình anh ấy, nói chung đàng hoàng ạ, còn anh ấy thì Thím không biết rõ, nhưng được nhận xét là hiền lành chịu khó.....Bây giờ lại sắp cuối năm rồi, mà em thì năm nay hợp tuổi lấy chồng, qua năm là em không được tuổi,...nên mặc dù mới quen nhưng họ muốn cưới ngay làm em thấy hoang mang quá ạ. Đành là nếu không thích em có thể từ chối luôn, và em từng làm như thế rồi, nhưng anh này em cũng thấy có cảm tình, có tìm hiểu một thời gian ngắn thấy tạm hợp với em..nhưng do thời gian gấp gáp quá nên em hoang mang quá. em muốn hiểu kĩ hơn về anh ấy mà em loạn hết lên chưa biết làm sao....anh chị vào bày cách giúp em với ạ...làm gì để hiểu anh ấy rõ nhất khi mà còn rất ít thời gian cho em..họ hối thúc nhiều quá làm em hoang mang và ko biết nghĩ gì nữa ạ , cứu em với ạ....bày cách giúp em với...làm sao để hiểu anh ấy nhanh nhất đây ạ :(