Các anh, chị giúp tôi giải quyết chuyện khẩn cấp với!!!
Chào các anh, chị!Vấn đề của tôi xin được tư vấn đó là: Vợ chồng tôi có nhiều mâu thuẫn khoảng hơn 1 năm trở lại đây (sau 10 năm chung sống), khoảng 1 tháng trở lại đây chúng tôi chiến tranh lạnh, nguyên nhân chồng tôi có người phụ nữ khác (người này kinh doanh tự do). Về phần tôi là CC nhà nước, chồng tôi có đứng đàu một đơn vị, thu nhập khá (ngoài lương còn có phần thu nhập thêm).Trước đây tiền lương + thu nhập anh đều đưa về tôi giữ (phần lớn gửi tiết kiệm, phần chi tiêu sinh hoạt gia đình gồm cả BMC và VC con cái).Từ khoảng tháng nay, khi VC căng thẳng anh kô đưa tiền về mà chi tiêu chủ yếu lương tôi và tiền lãi từ gửi TK. Tháng trước anh có mua otô và nói tôi rút 1/2 số tiền gửi TK, tôi đã rút ra để anh trả tiền CTy cung cấp. Khoảng tuần lại đây tôi thấy anh rất khác thường, lo lắng, bồn chồn... và hôm qua anh có đề nghị tôi rút nốt tiền TK ra để a trả nợ (lý do cô bồ của anh cùng làm ăn lâu nay vỡ nợ và a phải trả nợ cho cô ta, đồng thời cô ta gán xe otô riêng cho chồng tôi để bánđi và bù vào số tiền ứng ra trả nợ trước), chồng tôi nói rằng giấy tờ xe anh đã giữ đồng thời cô ta cũng viết giấy bán xe cho chồng tôi rồi (tôi mới nghe nói thế, chưa nhìn thấy giấy tờ). Hiện anh đang thúc giục tôi rút tiền nếu không phải trả lãi vay ngoài mỗi ngày mấy triệu (vì anh đứng ra vay cho cô ta). Hiện, tôi cũng kô thể biết được sự thực ntn nhưng điều tôi lo ngại xảy ra 3 trường hợp:1.Đúng như chồng tôi nói2.Cô ta bày trò lừa chồng tôi 2.Hai người lừa tôi để chung một khoản tiền lớn cùng nhau trốn đi nước ngoài sống (có lần MC tôi nghe anh vô tình nói muốn ra nước ngoài sống). Thêm nữa anh nói cô ta vì trốn nợ đã đi đâu kô rõ chỉ liên lạc qua điện thoại...Từ lo ngại trên tôi rất băn khoăn về 2 điều:1.Nếu thực sự chồng tôi gặp khó khăn mà tôi không rút tiền ra để giải quyết trước mắt cho anh ấy, có thể kéo theo những rắc rối sau này (ảnh hưởng đến uy tín, công việc, danh dự...). Mà tôi nghĩ dù anh ntn, dù kô sống được thì cũng kô thể đối ác với anh được vì dù sao cũng là bố của con tôi, cũng ảnh hưởng đến các cháu phải chịu tai tiếng sau này.2.Nếu như là trường hợp thứ 2 thì tôi sẽ là người tay trắng, con tôi sẽ chịu khổ một cách vô lý...Các anh, chị (nhất là ai hiểu luật) hãy phân tích, tư vấn giúp tôi, việc này cần lắm rồi.Xin chân thành cảm ơn!