Vợ chồng em mới cưới chưa lâu, chồng em là một người rất yêu và chiều vợ. Tuy nhiên vừa rồi e bị ốm nặng phải nhập viện, ra việc được 1 tuần, vợ chồng có chuyện tranh luận, do chồng e hay ghen vô cớ, bảo em là hết giờ làm phải về nhà ngay, e cũng trả lời bảo rằng hết giờ làm e cũng có đi đâu đâu, rồi em bảo rằng sống phải tin nhau chứ, nếu không thì mệt mỏi lắm, và anh ý bảo rằng nếu đi đâu ko báo anh ý bắt gặp đừng trách, e cũng cãi lại, e bảo rằng nếu mà tính đã lăng nhăng thì 8 tiếng hành chính để làm gì mà phải để tối đi, nếu lăng nhăng mà là bản chất cũng chẳng quản được đâu. Thế rồi anh ý xông vào bóp cổ e và nhốt e vào phòng không cho đi làm. Nhưng mà sau đó anh ý biết mình sai và có những hành động xin lỗi ngay, như mang đồ ăn lên tận phòng cho em. Tuy nhiên e thấy tổn thương lắm, hôm sau e treo cửa trốn về nhà bố mẹ trong lúc chồng em đi mua đồ ăn sáng cho em, điều đáng nói là sau đó anh ta như phát điên lên khi không thấy e đâu, anh ta gọi điện cho mẹ và chị gái em bảo rằng nói em về nhà giải quyết êm ấm đi nếu ko anh ta làm cho e mất hết danh dự, rồi anh ta còn gọi điện cho bạn bè e kể lể, e thực sự ko tha thứ được hành động đó. Anh ta còn đe dọa đem quần áo e vứt hết ở cửa nhà bố mẹ e, để cho e nhục với hàng xóm. Sau nhiều lần đe dọa ko làm gì được anh ta lại xuống nnước cầu xin tha thứ. Bố mẹ anh ta cũng xin lỗi thay con, nhưng em phải làm gì, giờ e chẳng thể nào tha thứ được, trong đầu lúc nào cũng in rõ hình ảnh anh ta lao vào em, chửi mắng như 1 mụ đàn bà vô học. Các anh chị dù sao cũng đã từng nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống vợ chồng hơn e, các a chị giúp e với, cho em ý kiến xem mình phải làm gì hả chị, cho anh ta một cơ hội nữa hay ngay từ giờ khi chưa có con cái gì nên chia tay ạ.