Các anh chị có kinh nghiệm trong chuyện vợ chồng cho em xin ý kiến ạ ?
Đến giờ em vẫn đang kiểu hơi shock, ngơ ngơ và mệt ( Vì đêm qua thức đến tận 4h sáng mới chợp mắt được tẹo )
Vợ chồng em lấy nhau được hơn năm rồi ạ, em đang bầu 8 tháng, 2 vợ chồng không hẳn là hòa hợp nhưng cs khá hạnh phúc ( cả về tâm sinh lý ạ ), dù thỉnh thoảng có tranh cãi, mâu thuẫn nhưng chưa đến nỗi gọi là quá đáng. Em và chồng cũng ít có thói quen kiểm tra điện thoại của nhau, các mối quan hệ ngoài xã hội thì chồng nói thế nào em biết thế. Lương lậu của anh ý em cũng chỉ cầm 3 triệu 1 tháng, vì anh ý bảo anh ý làm đc 4 triệu thôi, em ok hết vì như thế là anh ý đã có trách nhiệm với em rồi nên nhiều ít ko quan trọng.
Em không phải kiểu phụ nữ tin chồng 100% nhưng cũng ko phải loại người đa nghi, dò xét nhiều, tính em thì chỉ đc cái mồm thỉnh thoảng nói mạnh thôi chứ con người lại rất đơn giản và dễ bị lừa ( Đây là chồng em nhận xét về em ạ ) Khi yêu, em cũng phát hiện ra anh ấy nhiều lần nói dối chuyện nọ chuyện kia, nhưng rồi cũng qua hết và nên duyên vợ chồng. Em có nghe kể về chuyện anh ý đi cùng bạn, trông xe cho bạn chơi gái, rồi ko bao giờ dính vào chuyện cave đàng điếm vì anh ý ghê sợ bệnh tật. Cái này em cũng thông cảm và thấy làm mừng là anh ý biết sợ nên ko đi quá đà ( Còn thật 100% hay ko thì đến giờ em ko tin nữa rồi )
Đêm qua, em mất ngủ, điện thoại em hết pin nên cầm đt của anh ý chơi, đọc báo, 1 lúc e vào viber của anh ý xem ( Cái này vào cho yên tâm thôi chứ em biết anh ý tinh lắm ), mặc dù vừa hôm trước bảo em là anh nói chuyện với 1 ng bạn học chung cấp 3, là con gái chơi thân với nhau rồi cô ấy còn bảo sẽ giới thiệu việc làm cho nữa, thế mà đêm qua em xem thì đoạn chat đó đã ko còn. Chuyện này em thấy hơi nghi ngờ, vì chat chit trong viber việc gì phải xóa, mà lại vừa xảy ra, chồng em thì luôn nói ít nc với mn và bạn bè cũ, nếu ko có gì sao phải xóa nhỉ? Với lại bạn bè có khi chục năm ko gặp, sao lại tự nhiên tự lành chat với nhau 1 lần, mà đã lại còn hứa xin việc cho cũng có hơi bị nhiệt tình quá ko? Nói chung là em ko cấm đoán chồng em gặp gỡ bạn bè nhưng cái làm em nghi ngờ là anh ý luôn xóa hết tin nhắn và các đoạn chat. Điện thoại thì luôn thay đổi pass thường xuyên.
Và vô tình em phát hiện ra 1 cái nữa, anh ý nói với em là có chat zalo, nhưng mà vài hôm sau lại kêu xóa rồi vì ko nc với ai, trong khi đó những lần trc vẫn kể với em là có nc với bạn.
Có lần em vào thử zalo của anh ý thì thấy đặt pass, trong khi viber lại ko nhé, tuần sau kt đã thấy xóa phần đó, nhưng em ko chắc là anh ý xóa, có thể cài ẩn mà em ko tìm đc.
Quay trở về phần vào viber của anh ý, em vô tình ấn vào phần gửi file, kích vào phần hình ảnh thì em thấy có file ảnh tên Zalo, toàn bộ file ảnh đó chụp lại màn hình list chat của Zalo và toàn là ảnh danh sách các cô em gái bán thân với giá 300k 400k 500k...có cả ảnh show hàng của các em ý nữa. Em quay trở ra tìm trong máy điện thoại lại ko thấy file nào tên như thế. E đoán là file này bị ẩn, vì nếu file này ko có trong máy thì ko thể hiện lên trong phần chọn gửi file từ máy của Viber được. Nhìn ảnh chụp lại thì 100% là được chụp từ màn điện thoại của chồng em, giao diện y chang luôn.
Từ lúc đó tới giờ em như ng mất hồn, ko ngủ đc, tâm trạng khá suy sụp, nhưng tuyệt nhiên em chả khóc mà cũng chả xúc động theo kiểu điên tức gì. Chỉ có những câu hỏi xuất hiện trong đầu em thôi.
Có phải chồng em chơi gái ko?
Nếu có thì em phải bảo vệ bản thân mình như thé nào? ( CẢ về tâm và sinh lý )