Các Anh/Chị ai đã từng trải qua cuộc "đấu tranh" giành hạnh phúc từ các bậc phụ huynh xin cho em 1 vài lời khuyên kinh nghiệm ạ!!!
Chào mọi người,
em tình cờ đọc được 1 bài viết trên trang nói về rắc rối khi 2 người yêu nhau mà con trai kém tuổi con gái... và em cũng đang trong trường hợp này.
tụi em yêu nhau được 2 năm, anh ấy kém em 3 tuổi (tuổi dương) nhưng vì em sinh 30/12 âm nên cách nhau 4 tuổi, xem bói vận mệnh đủ kiểu hầu hết cũng nói khá hợp nhau, bạn bè đồng nghiệp em cũng ủng hộ, mọi ng đều nói tuori tác không quan trọng chủ yêu tính cách hợp và yêu thương nhau thật lòng. đến cô gì chú bác của ny em biết cũng nói thế nên tụi em cứ thế yên tâm mà yêu nhau. cho đến năm nay thì em là đứng tuổi 27 ( tuổi âm) thì mẹ em có giục hỏi ý kiến bên kia xem tn. nhưng kết quả không được như ý, ban đầu mẹ ny em chỉ nói vấn đề tuổi tác hay gia cảnh ko tiếc gì, ko cấm cản chủ yêu lo ny em ( tháng 11 này mới ra trường), chư có cv sẽ ko thể cáng đáng dc cs gia đình. Sau khi ny em đề cập lại thì phản ứng mạnh hơn, nói gái hơn trai là ko hợp đạo lí, rồi đưa ra những gợi ý để ny em từ bỏ : vd đi làm 2 năm nữa mẹ mua ô tô, hay mẹ mua ip7 vv... ny em dĩ nhiên không đồng ý và cũng cứng rắn hơn. rồi mẹ ny lại nc với co cậu trong nhà, bà cô này ban đầu ủng hộ, thậm chí chủ động bảo ny em đưa đón hay làm những điều lãng mạn đối với em, nhưng đến khi nghe mẹ ny em than vãn + cậu ( ông ck) nói ny em còn nhỏ, yêu đương dại khờ là cũng quay ngoắt phàn đối. Giờ thì mẹ em nghe ch phản đối cũng tự ái và quay lưng lại với em. Chúng em vẫn duy trì quyết định của m, thậm chí tự dự tính nhiều cách ngay cả khi gia đình 2 bên ko cho phép.
gia đình em và gia đình anh ấy về kinh tế đều khá giả, 2 đứa ngoài vc chênh tuổi thì ko có gì bàn cãi, đều bằng cấp dh, em thì đã có cv ổn định, lương khá mà cũng dc bạn bè nhận xét là nhìn trẻ hơn ny, ny em thì có già dặn chín chắn hơn so với tuổi, học tập cũng thường xuyen dc học bổng, lại dc vào đảng, cv chỉ là sớm muộn 1 chút. Dù nêu ra nhiều " ưu điểm" với mẹ ny nhưng vẫn chưa xuy chuyển dc gì, cuối tuần này bên đó họp gd để nói về ch của tụi em.
chúng em cũng dự định nếu ko dc như mong muốn thì cuối năm sau khi qua đông chí, em dc tuổi thì dk kết hôn, khi đó cả 2 chắc chắn đã có cv ổn + 1 năm tiết kiệm. cs ko có gì là khó khăn.
em chỉ muốn chia sẻ ch của m mong mng có thể cho em lời khuyên để em có thể vững tâm hơn, vì hiện tại khá bối rối cảm xúc lẫn lộn nên bài viết của em có hơi dài dòng lủng củng, mong mng thông cảm. em cám ơn tất cả các ý kiến lời khuyên của mọi ng!