chuyện của chị bạn thân em , em đang không biết khuyên chị ý thế nào
Chồng chị ý vốn là 1 quan chức, chị ý cũng là ngừoi giỏi giang, hiện h chị ý biết chồng chị ý có thích 1 con bé làm cùng ngành dọc với chồng chị ý, chắc là anh ả có thích nhau, 1 lần chị ý bắt được qua điện thoại và đã có làm ầm lên cảnh báo, anh chồng có thừa nhận là con này có thích ông ý, và ông ý cũng hơi khó xử vì có liên quan đến công việc, hiên nay thì chúng nó đang đi công tác với nhau, chị em ở nhà thì có nhờ ngừoi theo dõi qua điiện thoại và vẫn biết rằng chũng nó vẫn liên lạc nói chuyện với nhau rất lâu( nếu trao đổi công việc thì không lâu đến thế),và còn liên lạc qua mail với nhau nữa ( gửi thư từ hình ảnh)
cả nhà cho biết phải làm gì bây h, vì làm ầm lên thì cũng khó ( còn thể diện ), còn cảnh báo đã cảnh báo rồi, nhưng vì vẫn liên quan đến công việc nên không thể bắt chấm dứt được
làm thế nào để kéo anh ý ra khỏi cơn say nắng bây h, còn nếu mà vẫn cứ để thế thì em sợ là anh ý không tự dứt ra được đâu ạ ( à mà con kia bỏ chồng rồi, thế mới khó chứ)