thế nay ạ, hôm qua vô tình tớ đang ngủ trưa thì thấy chồng tớ có đtvà chồng tớ mang máy ra sân nghe, nghe xong chồng tớ xóa luôn số đt đó( tớ biết vì lúc sau kt đt mà).Tớ có hỏi thì chông tớ bảo là cô...gọi(tớ có biết cô đấy),tớ lại hỏi gọi làm gì thì chông tớ bảo máy cô y bị hỏng nêngoij đẻ hỏi(chồng tớ là dân đt)sau đó tớ hỏi tại sao phải xóa thì chông tớ bảo để tớ thấy số lại nghĩ linh tinh rồi tra hỏi lung tung nên xóa. tớ có thuyết giáo cho 1 trận thì hắn bảo là xin lỗi lần sau rút kinh nghiệm k xóa nữa. Nhưng vẫn chưa yên tâm nên đến chiều tớ vào trang web của vinaphone để tìm hiểu thêm thì thấy rằng từ tháng 6 đến giờ chồng tớ và cô ý nt với nhau khá thương xuyên còn đt thì gọi khoảng 5,6 lần. Tớ làm ầm ỹ lên thì chồng tớ bảo là hầu như đt và tn của cô nào gọi đến chồng tớ cũng xóa hết chứ k phải chỉ có mình cô ý và giữa chồng tớ và cô ý chỉ là nt thăm hỏi bình thường chứ k có gi vân vân......(cô bé này là cháu chồng của bác ông xã tớ). sau đó tớ dọa là sẽ ra TT của vinaphone bảo họ in cho cái list nội dung tn thì chông tớ bảo thế thì càng tốt A đỡ phải thanh minh rồi chồng tớ thề với tớ là "tôi thề trên mạng sống của tôi là tôi k làm gì có lỗi với cô và con cả, tôi chỉ coi nó như 1 đứa em gái thôi" các bạn thấy sao ạ,cho tớ lời khuyên với. Tớ đang stress quá, cứ tình trạng này thì khéo tớ chẳng còn giọt sữa nào cho con tớ bú nữa mất. Các bạn cho tớ lời khuyên với:Sad: