Cả nhà ơi, em đã ngoại tình rồi, xin đừng ném đá em mà hãy giúp em tỉnh táo trở lại ạ :(
Chuyện là vợ chồng em cưới cũng được 3 năm rưỡi rồi, tuy nhiên con chưa có mà lỗi là ở ck chứ ko phải ở em. Trong thời gian qua em cũng đã cố gắng cho ck điều trị theo khoa học nhưng ko có kết quả, rồi chuyển qua đông y, nam y, em di xem bói rồi làm lễ nữa nhưng mọi thứ cố gắng đều cạn kiện trên đôi vai gầy của em. Với mức lương văn phòng thực sự lo tiền thuê phòng, ăn uống cho bản thân còn chưa đủ huống gì lo thêm bao nhiêu chuyện khác nữa, vì công việc của ck em cũng bấp bênh cưới nhau từng nấy năm nhưng chắc cộng lại a đi làm được tầm 1 năm hay hơn1 năm 1 chút. Bởi kinh tế khó khăn lại cần tiền thuốc thang khám xét nhiều nên e cũng phải vay mượn khắp nơi. Sợ chồng buồn chuyện công việc rồi chuyện bệnh tật nên dù rất mệt mỏi công việc và lo toan nhưng về tới nhà em vẫn niềm nở, chăm sóc quan tâm và thương yêu chồng. Nhưng mà hình như sự quan tâm và thương yêu của e đã không được đền đáp, em càng cố gắng bao nhiêu thì càng nhận được sự vô tâm hắt hủi của chồng bấy nhiêu.
Em cảm thấy cuộc sống cố gắng của mình dần dần trở nên mệt mỏi và vô nghĩa, em không biết mình cố gắng vì cái gì nữa.
Cho tới một ngày, đúng vào thời điểm em đang rất mệt mỏi trong công việc, đợt đó em đang đi làm thêm 1 công ty khác nữa, em mệt, em buồn ngủ, em cần lắm 1 lời nói bình thường của ck nhưng 1 lời bình thường thôi e còn không được nghe, mà mỗi lần thấy số đt của ck hiện lên là em lại bị ăn chửi " Cái loại con chó, mày ngu như cái này cái kia, làm thế làm làm gì, rồi là mày thích tiền thì mày kiếm tự giữ lấy mà tiêu.." Em uất ức và tủi thân lắm, tiếng điện thoại văng vẳng đồng nghiệp nghe rồi thấy em khóc mà e xấu hổ không biết phải nói ntn. Có ai muốn khổ đâu chứ, nhưng vì cuộc sống nên phải lăn ra thôi.
Rồi cũng trong 1 lần đi công tác, lúc đó vc e cưới gần đc 3 năm rồi, e đã vô tình gặp 1 người, người đó bằng tuổi em, khi vừa mới quen cũng là lúc cả 2 vừa hết chuyến công tác, gặp nhau là ở miền trung và 2 người kẻ Bắc người Nam chia tay nhau. Lúc ban đầu chưa biết e đã có chồng nhưng khi về thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, ban đầu chỉ là những dòng tin nhắn, 2 đứa cùng chia sẽ những gì diễn ra tỏng cuộc sống hằng ngày, rồi kể về quá khứ, hiện tại, lối sống, lối suy nghĩ. Dần dần cả 2 đã hiểu rõ về nhau hơn, bạn ấy biết e đã có gđ và e cũng biết bạn ấy đã có bạn gái. Thế nhưng không hiểu cả 2 đã dành tình cảm đặc biệt cho nhau từ lúc nào không hay, dần cả 2 như mất lý trí, họ gặp nhau nhiều hơn thương nhớ nhau nhiều hơn.
Cho đến một ngày ck em phát hiện ra những dòng tin nhắn tình cảm giữa em và bạn kia thì mọi chuyện đã trở nên phức tạp khôn lường. ck em gọi điện thoại về cho gia đình em nói chia tay em, mặc cho bố mẹ em khuyên can nhưng ck em nói nhất quyết không chịu và bắt em lập tức ký vào đơn ly hôn. Không còn đường nào khắc, bao sự ê chề trước sự mắng chửi của mọi người e chỉ biết chấp nhận những gì ck đưa ra, ừ thì mình ko có tài sản chung ko có con chung, nghĩ về quá khứ đã qua đi cũng không có gì mặn nồng để mà níu kéo.
Em nghĩ rằng, vậy là thôi , mang tiếng một đời và hơn ai hết gia đình em đã phải chịu sự nhục nhã tai tiếng, một gia đình nề nếp bao đời nay đã bị hủy hoại dưới tay em, em day dứt kinh khủng. e ko thể nghĩ được gì hơn lúc này cả, em chỉ nghĩ thôi thì 1 mình có lẽ sẽ tốt hơn, nếu em và bạn kia có duyên thì gặp lại mà ko có duyên thì cứ ở 1 mình sẽ vẫn tốt hơn ở với ck hiện tại.
Và rồi khi ck thông báo cho bố mẹ chồng thì họ lại không đồng ý và ck e lại thay đổi quan điểm, nhất quyết ko đồng ý ly hôn.
Trước đây khi đã có tình cảm với người bạn kia nhưng e vẫn chưa hề có ý nghĩ sẽ bỏ chồng, nhưng đến giờ phút này hơn bao giờ hết em mong được tự do. Nhưng mà ck em nói nhất quyết sẽ ko có chuyện ly hôn.
Giờ em phải làm sao được ạ, đến khi xảy ra chuyện như thế này em mới biết tình cảm dành cho người bạn kia rất nhiều và bạn ấy cũng vậy. E cảm thấy như bây giờ em mới tìm được tình yêu thực sự, giờ em mới biết tình yêu là gì ấy.
Em cần lắm những lời chia sẽ, em không biết phải làm sao lúc này, sự thật chắc chắn tâm sự của em sẽ bị dư luận ném đá rất nhiều.