cả nhà ơi,em cần lời khuyên của cả nhà,có nên vùng lên chống lại mc k?gấp lắm ạ:(
chào cả nhà,suy nghĩ mãi em mới quyết định lên đây xin cả nhà ý kiến về chuyện có nên ra riêng không?thật ra thì nói đến chuyện ra riêng thì 100% là em muốn,em tha thiết muốn.nhưng có 1 chuyện làm em vô cùng khó quyết định.chuyện của em rất dài nhưng để sau em sẽ kể,bây h em chỉ xin tóm tắt lại 1 vài chi tiết cho các chị hiểu qua vấn đề để tư vấn giúp em ạ.
em lấy chồng cũng đã hơn 2 năm rồi ạ,hiện h em có 1 con nhỏ hơn 1 tuổi.khi em và xã yêu nhau mẹ chồng em đã k thích rồi.đến khi cưới,tuy k phản đối ra mặt nhưng bà toàn lấy những chuyện bói toán ra để nói với xã em là 2 đứa lấy nhau thì xã em sẽ chết sớm,v.v.... và v....nói chung xã em chả quan tâm mà còn mạnh mồm nói " thà chết sớm mà được sống hạnh phúc với người mình yêu còn hơn là sống lâu để mà sống khổ.."(lúc đấy sao em yêu xã em thế:Kiss:)
và rồi đám cưới cũng được diễn ra sau k biết bao nhiêu lần bà ý gây khó dễ bằng cách đổi ngày cưới liên xoành xoạch và em cũng không biết bao nhiêu lần theo chân bà ý đi làm lễ thay tên đổi mệnh...nói chung hồi đấy em cũng ngu,chả có lòng tự trọng,để cho bà ý xoay em và gia đình em như xoay dế.
à,em nói thêm,bà ý k thích em ngoài lý do 2 đứa k hợp còn vì bà ý thấy nhà em k môn đăng hộ đối với nhà bà ý(cái này em nghe người thân của bà ý nói lại ạ).
nhưng em lấy xã em nào có sung sướng gì,nào có được hưởng cái gì của bà ý cơ chứ.nhà chồng em có 2 anh em.chồng em là út,nhưng là út vớ út vẩn.trong nhà chồng em k hề có tiếng nói,cái gì bà ý cũng cho ông anh chồng em hết.nói chung nhìn chồng em chả ai bảo chồng em là con nhà khá giả cả mà mẹ em còn đùa là còn thua ông xe ôm ở đầu phố:Crying:
hồi chưa cưới,bà ý sang nhà em mạnh mồm bảo là sẽ mua cho 2 đứa nhà để ra ở riêng rồi sẽ cho vc em tất cả tiền mừng đám cưới để làm vốn,nhưng rốt cuộc vc em chả có gì.cưới xong vc em phải ở trong cái phòng vừa bí vừa chật có 9m2,còn thua cả cái phòng tắm của vc anh chồng em ở trên gác.trời mưa thì dột,k mưa cũng dột,trời nồm thì tường mốc bong từng mảng.nói chung vc em vẫn nhẫn nhịn sống không nói gì.hơn 1 năm trời như thế ngay cả khi em có con,3 vc con cái vẫn chui ra chui vào trong đấy.thật lòng em thương con,thưong chồng và tủi cho cái số em lắm ạ:Crying:
rồi vc em ra ngoài buôn bán,cố thuê cái nhà 2 tầng để bán hàng tầng dứoi,còn xin ra ở tầng 2.từ lúc vc em ra đây ở cũng chỉ chưa được nửa năm.thú thật ra ngoài ở em thấy sung sướng lắm ạ.về nhà mẹ thoải mái mà k bị bà ý lườm nguýt khó chịu,muốn đi đâu làm gì cũng k phải len lén rình rình bà ý đi vắng để đi,cũng chả sợ bà ý chửi em là cục nợ(chuyện mc em còn dài và li kì lắm ạ,hôm nào em sẽ kể cả nhà nghe)........
nhưng việc buôn bán của vc em k được như ý nên đành đóng cửa,chỉ còn 1 tháng nữa là hết hợp đồng thuê nhà rồi.thuyết phục mãi xã em mới đồng ý ra ngoài thuê nhà ở.tìm mãi hôm nay em mới tìm đựoc 1 cái ưng ý.em rất hớn hở nhưng tối nay xã em về nhà nói chuyện với bà ý thì em mới biêt 1 chuyện sét đánh ngang tai là anh chồng em đã ra mua nhà(tiền bà ý cho ạ),tháng sau sẽ chuyển ra ngoài ở và dĩ nhiên bà ý bảo vc em chuyển về phòng vc anh chồng em ở.thật sự em ức lắm.em buồn từ tối đến h.mà nói là em đau khổ cũng đựoc.cứ nghĩ đến chuyện bà ý đối xử với vc em k công bằng rồi đến chuyện phải về nhà chồng ở là em thấy vật vã.em nói với xã là em không muốn về.xã bảo em là nếu em muốn ra ngoài ở thì xã vẫn cho em ra,nhưng chuyện bà ý có trách cứ gì thì phải chịu.lúc xã nói câu đấy xã buồn lắm nên em vô cùng khó xử.xã đã cho em quyết định rồi nhưng xã không vui và cũng k muốn làm mất lòng ai cả.em phải lam thế nào đây???ngày mai bên kia đã bắt em đặt cọc tiền nhà rồi.từ trước cho dù k thích nhưng em chưa bao h làm trái ý bà ý cả,bây h em có nên vùng lên ra ngoài ở k?liệu bà ý có chấp nhận k?em điên mất,cả nhà giúp em với:Crying