Em chẳng biết bắt đầu thế nào, em vừa bị mẹ chồng mắng té tát, cứ vài ba hôm mẹ chòng em lại nặng lời với em hết chuyện này đến chuyện khác. Em thấy thực sự stress. Em bi h sợ phải nói chuyện với mẹ chồng em, sợ phải ăn cơm cùng, sợ bị mắng vì những lý do mà em cũng chẳng bít có phải là lý do k? Bi h em còn sợ về nhà nhìn thấy mẹ chồng em nữa dù em đi làm em rất nhớ bé nhà em, muốn về sớm. cứ thế này thì e bít cả em , chồng em, và cả mẹ chồng em cũng sẽ rất mệt mỏi nhưng thực sự em chẳng bít nói ntn nữa. Một ngày em chỉ chào mẹ chồng em lúc e đi làm và khi về, mời ăn cơm, em cũng cố gắng llắm để nói chuyện nhưng vẫn k dc. Không biết em có bị sao k mà chuyện tưởng đơn giản dễ dàng là nói chuyện bình thường với mẹ chồng em cũng không làm được? Từ khi em sinh bé nhà em đến bây giờ là 10 tháng mẹ chòng em mắng em bao nhiêu lần em cũng chẳng nhớ nữa dù em không phụ thuộc kinh tế, mọi thứ vợ chồng em tự lo, bé nhà em trước 4 tháng em đi làm đã phải đi gửi trẻ, có đợt rét thì bà nội trông cho được hơn 1 tháng cho đến khi có bác gviec. Em phải làm sao để cải thiện mối quan hệ này khi em sợ phải nc với mẹ chồng em. Mẹ chồng em khi mắng em cũng nói nhiều câu mà em k thể quên được, em muốn gần mẹ chồng em hơn, em cũng không làm được