Chuyện này tế nhị e chẳng biết hỏi ai, đành lên đây hỏi mọi người vậy. E ở xa bố mẹ đẻ, ở nhà chồng thì chẳng có ai để tâm sự cả. Chả là thế này, dạo này thời tiết thay đổi thất thường, e lại hay bị xoang với đau nửa đầu nên rất mệt mỏi. Nhưng khổ nỗi đau lúc nào không đau, cứ mỗi lần chồng đòi âu yếm thì lại thấy đau. Thành ra cả tuần nay chồng e toàn đi làm về muộn, người lúc nào cũng mùi bia. Em cũng buồn tủi lắm, nhưng bây giờ chả biết làm thế nào cả. Mấy năm nay e cũng đi chữa nhiều, nhưng bệnh đau nửa đầu thuyên giảm 8-|. Các mẹ cho e ý kiến làm thế nào để cải thiện chuyện này với chồng, chứ nhìn ông ý đi suốt mà e lo lắm :(:(:(