Chào các bạn hiện giờ mình đang rất bế tắc không biết nên làm gì và tiếp tục sống như thế nào, mình rất mệt mỏi và stress nghiêm trọng. Mình kể về cuộc sống gia đình mình và các bạn hãy cho mình lời khuyên.
Mình và chồng yêu nhau từ năm 2009 đến năm 2012 thì kết hôn. Thời gian yêu nhau chúng mình thường xuyên cãi vã vì ck tính chồng mình rất vô tâm, tính mình thì hay ghen và đa nghi. Trước khi đến với mình ck mình có yêu một người, theo lời a kể thì họ chia tay vì người đó có người khác và chê nhà ck mình nghèo. Khi đến với mình a vẫn còn yêu chị ấy (mình cảm nhận như vậy) vì ngày chị ấy đi lấy ck thì a đã buồn và đi nhậu không thèm liên lạc với mình.
Biết được điều đó mình đã trách móc a là đã lừa dối mình.
a nói “ nếu là người yêu cũ em đi lấy vk thì e có buồn không”
Bọn mình cãi nhau rất gay gắt, mình đã chửi a rất nhiều nói a là loại người xấu xa (cụ thể nói ntn thì mình không nhớ vì đã lâu rồi) và mình nói chia tay lúc đó chúng mình chính thức yêu nhau dc gần 1 năm. Chia tay a không đồng ý nhưng mình rất gay gắt và dứt khoát, a buồn bã xuống Sài Gòn đi làm còn mình làm trên Đà Lạt.
Thời gian chia tay a vẫn hay gửi mail rồi nhắn tin nói vẫn còn yêu muốn quay lại và muốn cưới mình, vì còn yêu a nên mình cũng thấy động lòng và đồng ý quay lại với a, khi đó cả 2 đang còn vừa đi học vừa đi làm còn khoảng 1 năm nữa mới ra trường.
Quay lại với a thì mình và a cũng vẫn thường xuyên cãi nhau mình hay trách a vô tâm không quan tâm tới mình rồi những cuộc cãi vã ngày càng nhiều a xưng mày tao với mình lúc đầu thì mình rất sốc nhưng sau đó mình cũng xưng lại mày tao với a, chúng mình chửi bới xúc phạm nhau rất nhiều.
Rồi một ngày a ngỏ ý muốn bố mẹ a vô nhà xin phép bố mẹ mình cho 2 đứa đến với nhau khi nào cả 2 học xong thì cưới. mình yêu a nên cũng đồng ý và ngây thơ nghĩ rằng cưới về rồi sẽ khác. khi đó mình cũng đã 26 tuổi rồi nên bố mình cũng lo cho con gái có tuổi có thì .Nên nói với gia đình a rằng “ nếu chúng nó thực sự yêu thương nhau thì cưới luôn trong năm nay đi, cưới xong thì vẫn tiếp tục đi học” và gia đình a đồng ý cưới.
Sau khi cưới xong a vẫn ở sg đi học và đi làm mình ở trên Đà Lạt cũng vậy. bọn mình vẫn thường xuyên cãi nhau vì tính vô tâm của a, a hay nhắn tin trêu ghẹo những cô tiếp tân cùng chổ làm(qua FB của a mình biết được điều đó) a hay nói dối mình nên mình không còn lòng tin vào a nữa, chúng mình cãi nhau nhiều hơn. A bỏ bê việc học nói là chán không muốn học nữa vì nhà trường dạy không có chất lượng chỉ lấy tiền mua điểm của sv, a bỏ học dc 1 học kỳ, mình khuyên a nên đi học a nói học kỳ sau a đi, nhưng bắt đầu học kỳ sau rồi a vẫn ko chịu đi học (a học liên thông lên đại học).
Rồi 4 tháng sau mình có thai, a xin nghỉ làm và bỏ học luôn về Đà lạt với mình, trong thời gian này a chưa xin dc việc làm và việc làm theo lời a nói thì không ưng ý nên a ở nhà chơi. Mình vẫn đi làm, thời gian này bọn mình vẫn thường xuyên cãi nhau vì sự vô tâm của a (mình mang bầu mà a không chăm sóc hay hỏi han xem mình có thèm gì hay mệt ở đâu không, ban ngày mình đi làm còn a ở nhà ra quán cafe đánh cờ và đi câu cá tối về mình và a đi chợ nấu cơm ăn, thỉnh thoảng a ở nhà tự nấu dc vài bữa.
Ở Đà lạt thì trời mưa dầm lạnh buốt mình mang bầu to nhưng hôm nào mưa thì a mới chở mình đi làm còn ko mình tự đi còn a ở nhà ngủ, có hôm trời mưa mình gọi a dậy chở đi làm thì a hỏi lại mình là “ trời có mưa không” mình giận quá tự dắt xe đi làm. Thời gian đó mình buồn và hay cáu gắt chúng mình lại cãi nhau nhiều hơn và a đánh mình, tức quá mình cũng xông vào đánh lại mặc dù đang mang bầu,rồi mình và a mang cả bố mẹ 2 bên ra nói, mình chửi bme a và a chửi bme mình không ai chịu thua ai, mỗi lần cãi nhau anh bỏ đi vài va ngày mới về mặc cho mình đang mang bầu ở một mình nv.
Rồi cũng tới ngày mình sinh con và về bên ngoại, sinh xong dc khoảng 1 tuần thì chúng mình lại cãi nhau, sới minh xong rất mệt mỏi nhưng a ko giúp gì cho mình chỉ có bà ngoại, khi về nhà ngoại thì a ở đó vài 3 ngày rồi đi về nhà a, mấy ngày đó a không ngủ cùng phòng với mẹ con mình mà sang phòng kế bên ngủ với e trai mình (theo như lời a nói thì bạn a nói vợ mới sinh không được ngủ cùng, tối đến con khóc mình mới sinh xong nên rất mệt chỉ có bà ngoại sang dỗ cháu a ở phòng bên không động tĩnh gì hết.
Khi a về nhà a thì mình nhắn tin trách móc nói a vô tâm này nọ vợ chồng cãi nhau rất gay gắt rồi a nói mình một câu làm mình rất hận tới giờ vẫn không quên, a nói “ mày nuôi con hay quá nên nó mới khóc nv đó” mình buồn và khóc rất nhiều.rồi vc mình vẫn tiếp tục nhắn tin cãi nhau, mình nói “a không biết lo lắng gì cho gđ chỉ chơi bời giống như bố mẹ a vậy hèn chi nhà a nghèo là đúng rồi” và a tự ái lên nói mình chê nhà a nghèo thì đi theo thằng khác đi (gia đình a rất khó khăn bố mẹ a đi làm thuê để sống, mẹ a đi làm thì một tuần nghỉ 4 ngày ở nhà chơi đi làm dc 3 ngày) nói chung theo mình nhìn thấy thì mẹ a rất lười biếng và chậm chạp, lại rất chưng diện, mình rất gét cách sống của a và gia đình a.
Bọn mình cãi nhau rất nhiều rồi a lôi bme mình ra chửi nói rằng nhà mình giàu mà đi lừa tiền con rễ như a ( mình xin kể thêm: thời gian trước khi mình sinh bme mình có mượn a 6tr, và khi mình sinh xong về nhà ngoại thì mẹ mình ngồi nói chuyện với vợ chồng mình, bà nói rằng “ bây giờ vợ con sinh về đây thì ăn uống thì để bme lo, 2 đứa không phải đóng góp gì hết, còn 6tr bme mượn kia để khi nào Nga nó lấy đc tiền thai sản thì mẹ trả luôn rồi đi gửi ngân hàng tiết kiệm giờ có con cái rồi phải lo tiết kiệm đi”) lúc đó a không nói gì nhưng giờ cãi nhau a lại nói rằng bme mình lừa tiền a, mình thật sự sốc không hiểu sao a có thể nói nv dc, theo các bạn thì bme mình lừa a cái gì chứ. Và mình quyết định chia tay a cũng đồng ý như vậy nhưng bme a bên lại khuyên nhủ và chúng mình lại quay về. Con được 4 tháng thì mình về nhà a sống, lúc này a đã xin được việc làm ở gần nhà đi đi về về, mình thì ở nhà chăm con, ông nội thì đi cày đất thuê nên rất rảnh rỗi sáng ông đi làm một lúc rồi về nhà nằm xem phim cả ngày còn mẹ chồng thì đi làm thuê một tuần nghỉ vài 3 ngày. Mình không hợp với cách sống của họ nên cũng không cởi mở. mình thì lại không được không khéo nên không được lòng bme chồng. rồi mình nói chồng chuyển ra gần chổ a làm ở trọ, ông bà rất khó chịu nhưng cũng đồng ý (mình biết sau lưng mình ông bà hay kích bác mình với chồng nên a cũng rất hay thô lỗ mình) chuyển ra ngoài dc 1 tháng thì a gây gỗ với xếp và nghỉ việc, mình bàn với ck xuống sài gòn cố gắng làm vài năm có vốn rồi về, a cũng đồng ý và đi. Lúc này con mình dc 10 tháng chúng mình dự tính là cho con đi học rồi mình đi làm và mình cũng đã xin việc, nhưng bố chồng nói con đang nhỏ để mẹ chồng xuống trông cho vài tháng lớn rùi gửi. và mọi người thống nhất là nv nhưng khi mình đi làm dc 2 ngày bà nội xuống trông cháu ngày thứ 1 đã đòi về nói rằng “ nhà cửa chật chội nóng nực bà không chịu dc” và hôm sau vc mình lại cãi nhau, nhân tiện bà đòi về luôn. Khi về nhà thì bà nói với bố chồng rằng do bọn mình cãi nhau nên bà chán bà về, bố chồng gọi điện chửi mình tùm lum hết không cho mình gửi con đi trẻ bắt mình ở nhà trông con. rồi mình lại ở nhà trông con.
Vấn đề mà vc mình hay cãi nhau đó là tiền, chồng mình thì thích sống theo kiểu tiền ai người đó giữ giống như bme a, nhưng mình thì lại không thích sống theo kiểu đó, với mình đã là vc thì cái gì cũng là của chung đặc biệt là tiền. Khi vc mình xuống sg mình ở nhà trông con a không đưa cho mình đồng nào cả, a tự đi chợ về cho mình nấu, mình nói “ mình đâu phải osin” thì a nói em ở nhà cần gì tiền, vậy là vc lại cãi nhau. Mỗi lần cãi nhau mình hay mang chuyện bme a sống với nhau không ra gì giống như vc mình đang sống với nhau và nói rằng mình không muốn sống theo kiểu nv, a nói rằng mình hỗn láo và đánh mình (xin nói thêm bố mẹ chồng đã già nhưng vẫn đánh nhau, xưng mày tao, bố chồng đánh đuổi bà chạy khắp làng và đuổi bà đi, dọa bà mà về nhà là ông chém chết vậy là bà không dám về nhà, bà qua nhà hang xóm ở 2 ngaỳ sau mới về).Mình thấy a đang sống với mình như bố mẹ a sống với nhau vậy. mình rất gét kiểu sống của gia đình a.
Mỗi lần cãi nhau là a lại lớn tiếng đuổi mình đi “ mày biến đi đâu dc thì đi đi tao cũng chán lắm rồi” nhiều lần như vậy mình thấy uất ức và bế con đi về Đà lạt 2 tháng và xin cty cũ làm thì a đi tìm nhiều lần và gặp mình, bọn mình nói chuyện nhưng a vẫn vậy hễ cãi nhau là xung mày tao, a dọa “nếu mình muốn ly dị thì để con cho a nuôi không thì a sẽ mang con đi mình sẽ không bao giờ tìm dc nó nữa” sợ mất con và nghĩ tới cảnh con không có cha mẹ đầy đủ mình lại theo a xuống lại sg. Do mình nói nhiều và cằn nhằn nên lần này xuống lại a đưa thẻ ATM cho mình giữ và nói rằng tiền lương trong thẻ để dành vậy là mình giữ vậy thôi chưa bao giờ dám rút ra để dùng, còn tiền chi tiêu trong gia đình thì a đi làm thêm bên ngoài thỉnh thoảng đưa cho mình 500k – 1000k, khi nào hết tiền đi chợ mình lại nói a đưa để đi chợ, nhiều lúc a nói với giọng khó chịu “ hết rồi ah? Mới đưa 1,5tr đó mà” mình lại phải giải thích là mua cái này cái kia và nói a đưa có 1tr thôi chứ đâu ra mà 1,5tr.( thực ra a đưa cho mình có 1tr) Và rồi mỗi lần đi chợ về mình đều ghi vào sổ để a đọc. có lần tiền mình chỉ còn 150k thôi mình nói a đi mua gạo dùm a cũng lấy hết 150k đó đi mua gạo trong khi đó a cầm mấy triệu trong người, về nhà mình chửi a là đồ bủn xỉn keo kiệt này nọ nói chung là mình dùng lời lẽ rất khó nghe. A đưa tiền cho mình khi nào cũng sợ mình mang về cho bố mẹ hay tiêu xài hoang phí thì phải, có lần mình dọn tới phòng trọ mới mình để xe trước cửa phòng và để túi xách ngoài đó đi vào phòng, anh nhìn thấy và tỏ vẻ khó chịu mình cũng cãi lại và a nói “ mày muốn chồng mày đi làm cực khổ cho người khác ăn thì cứ để ngoài đó đi”
Thực ra từ ngày lấy a mình chưa làm mất của a cái gì cả. a luôn coi mình là người đểnh đoảng.
Nhiều lần a mỉa mai mình rằng “tiền để đâu hay có bao nhiêu cũng có biết đâu” và một lần a lấy 100k của mình mà không nói về nhà mình hỏi thì a nói
“ tao hết tiền thì tao lấy, đây này tiền của mày đây tao chưa dùng đâu”
mình nói
“ vấn đề ở đây không phải là lấy hay không lấy nhưng lấy thì nói không mày lại nói tao có bao nhiêu tiền còn bao nhiêu cũng không biết”
a nói “ mày im đi đừng sủa nữa tiền của tao làm ra tao thích thì tao lấy”
rồi a đập đồ mình chửi lại “ đừng có tỏ thái độ ra oai nha” a nói “mày im đi không tao san bằng cái phòng này đó, đồ tao làm ra tao san bằng đc”
mình chửi lại thì anh hắt ca nước vào mặt mình rồi nói “ mày im đi không tao đập chết mẹ mày bgio” rồi bọn mình cãi nhau rất gay gắt, mình mang cách sống của gia đình a và cái bme a đối xử tệ với mình ra chửi a rồi a đánh mình. A cũng mang bme mình ra chửi nói rằng “ Thằng cha con mẹ mày lừa tao mày bị điên mà ông bà hối tao cưới mày”. Nói chung vc mình cãi nhau mang cả gd 2 bên ra chửi, không ai tôn trọng ai cả. cứ mỗi lần cãi nhau a lại to tiếng đuổi mình đi gần đây nhất vc mình cãi nhau mình nói hỗn láo a đánh mình rồi nói “ mày biến mẹ mày luôn đi, tao thèm đi tìm nữa đâu, có bao nhiêu tiền mày ôm hết rồi biến đi, thứ đàn bà như mày đi một lần rồi sẽ có lần thứ 2 thôi, tao còn lạ gì nữa”. Rồi mình nói không ở dc với nhau thì ly dị đi, a nói “ nếu mày để tao nuôi con thì viết đơn đi tao ký” rồi có lần a nói “ để thằng cu lớn lên hiểu chuyện tao sẽ ly dị cho mày sang mắt mày ra”.
A đi làm có chuyện ko vui trên công ty về nhà cũng hằn học với mình hỏi cũng không nói, mỗi lần con ốm anh cũng hằn học, rồi tối đang ngủ con ho dậy ói a cũng hằn học, mặt nặng mày nhẹ làm như mình gây ra tất cả chuyện đó vậy a hằn học một lúc không nói làm gì đằng này a không nói chuyện với mình ngày này qua ngày khác. Tính mình thì hay nói thấy vậy không chịu được nên cằn nhằn a rồi vc lại cãi nhau. Mỗi lần cãi nhau vc mình giận nhau đến cả tháng ko ai nói với ai câu nào.
Và có lần đi siêu thị mình mua sữa về tính làm yaout nhưng bận không làm mình lấy sữa ra uống, khi cãi nhau a nói “ tao không bắt mày ở nhà nấu cơm giặt dũ cho tao, mày thích thì mày làm không thích thì mặt mày như cái mâm, sữa mày mua về đó mày không làm yaout để đó tế cha mẹ mày a?” mình rất sốc tsao anh có thể nhỏ mọn nv dc.
Tiền bạc a không rõ rang nên mình hay nói và a cho rằng mình là loại người chỉ sống vì tiền. a nói “ tao vô phúc mới lấy phải con chó mày hiểu không” điên lên mình cũng chưởi lại “ mày vô phúc lấy phải tao chứ lấy phải người như mẹ mày bố mày làm cả đời không đủ cho bả làm đẹp mày thấy không” rồi a nói “mày im đi đồ con chó cái, cái con đàn bà khốn nạn”
A làm điện lạnh, khi nhờ coi dùm cho chị gái mình cái máy lạnh thì a đồng ý và hứa sẽ đi coi chở xuống cho chị mình ở bình dương , Nhưng khi vc cãi nhau a lại không đi coi dùm nữa.
Nói chung mình cũng khồn phải là người hiền lành gì, nhưng chỉ với a mình mới nói ra những lời đó thôi. Vc mình không ai còn tôn trọng ai nữa, có lẽ không còn chút tình yêu nào nên mới xúc phạm nhau nv.
A là người rất vô tâm đi làm về chỉ nằm chơi game khi nào không chơi thì a lại đi uống café, đánh cờ hoặc câu cá. Mình ở nhà chăm con rất mệt và stress suốt ngày quanh quẩn nấu ăn rồi dọn dẹp, cho con ăn, nhiều khi mệt mỏi bí bách trong người mình hay la con thì a nói mình không thương con. Trong khi đó từ nhỏ tới lớn con một tay mình chăm sóc, con ốm đau sút kg mình lo lắng, con không ăn mình buồn bã stress, rồi lên mạng tìm hiểu nấu món gì ăn tốt cho con, dạy con như thế nào, chăm sóc con từng ly từng tý mà anh đâu có hiểu, bao nhiêu công sức tâm huyết cũng dành hết cho con nhưng đổi lại trong mắt anh mình lại là người mẹ không thương con. A thì không bao giờ a chở mẹ con mình đi chơi về tới nhà là lo đi đây đi đó. Không bao giờ a hỏi xem mình có mệt không? hay quan tâm xem mình như thế nào. Nên giờ mình rất mệt mỏi chán nản, mình không biết nên tiếp tục hay ly di để giải thoát cho cả hai.
